UEFA Champions League: Thua trận, Chelsea vẫn lạc quan

ANTĐ - Chelsea đã thất bại 1-2 trong ván bài đầu tiên với PSG tại vòng 1/8 Champions League, nhưng bàn thắng của John Obi Mikel trên sân khách mở ra rất nhiều hy vọng cho họ.

UEFA Champions League: Thua trận, Chelsea vẫn lạc quan ảnh 1

Chelsea lạc quan về khả năng vào tứ kết Champions League

Bất chấp sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Chelsea vẫn không thể tránh khỏi thất bại trong chuyến du đấu tới Paris vào rạng sáng 17-2. Zlatan Ibrahimovic rồi sau đó là Edison Cavani đã ghi bàn giúp PSG tạm thời giữ lợi thế với chiến thắng 2-1.

Công bằng mà nói, đó là một kết quả xứng đáng cho nhà ĐKVĐ Ligue 1. PSG chủ động tấn công ngay từ đầu và giành chiến thắng khi có thêm một chút may mắn từ cú sút phạt của Ibrahimovich và sự sắc bén của Cavani trong trận đấu khá ấn tượng của Angel di Maria.

Tuy Chelsea thất bại - là trận thua đầu tiên trong giai đoạn thứ hai của HLV Guus Hiddink tại Stamford Bridge - các nhà phân tích không phủ nhận những cơ hội của The Blues. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến từ các cầu thủ Chelsea chứ không phải PSG.

Diego Costa có pha phá bẫy việt vị thông minh nhưng cú dứt điểm cận thành của anh bị thủ môn Kevin Trapp xuất thần cản phá. Kết quả này gợi lại một thất bại khác của Chelsea trên sân Parc des Princes tại lượt đi tứ kết Champions League 2013-2014. The Blues thậm chí còn để thua cách biệt 1-3.

Thế nhưng, Chelsea vẫn giành chiến thắng 2-0 tại Stamford Bridge để ghi tên vào bán kết. Tất cả từ Hiddink, các cầu thủ cho đến giới hâm mộ của Chelsea đều tin tưởng vào một kịch bản tương tự vào ngày 9-3 tới, nơi đội bóng của London chỉ cần ghi 1 bàn mà không để thủng lưới là đủ vượt qua PSG.

HLV Guus Hiddink rất lạc quan: “Chúng tôi đã bị tổn thương trong những phút cuối trận, nhưng cơ hội vẫn mở rộng ở phía trước. Trong 2 trận đấu, việc ghi được bàn thắng trên sân khách là điều rất quan trọng. Nếu chúng tôi tiếp tục phát huy được tinh thần như vậy, mọi chuyện có thể thay đổi ở London”.