Thực hư tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn “đường ai nấy đi”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những chia sẻ tâm trạng cùng sự thiếu tương tác trên mạng xã hội của cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong thời gian gần đây làm dấy lên tin đồn cả hai đã “đường ai nấy đi”.
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã viết nên câu chuyện tình đẹp hiếm có trong showbiz Việt lẫn đời thường

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã viết nên câu chuyện tình đẹp hiếm có trong showbiz Việt lẫn đời thường

Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn gần hai mươi tuổi, cũng bởi vậy nên chuyện tình ngọt ngào của cả hai được xem là “có một không hai” không showbiz Việt. Tới giờ, cặp nghệ sĩ tài năng này đã có 13 năm gắn bó với nhau, tuy chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn.

Thời gian gần đây, Cát Phượng thường hay chia sẻ những dòng trạng thái chất chứa nỗi niềm tâm trạng riêng mà không nhắc gì đến “một nửa” của mình. Về phía Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên cũng không đăng tải công khai thông tin hay hình ảnh nào về Cát Phượng. Cũng bởi thế nên trên một số diễn đàn và mạng xã hội rộ lên tin đồn mối quan hệ tình cảm của cặp đôi đang “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, thậm chí cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Cách đây không lâu, Cát Phượng cũng hào hứng khoe bức vẽ chân dung cô và Kiều Minh Tuấn do một người hâm mộ gửi tặng. Kèm theo đó, nữ diễn viên bất ngờ úp mở tâm sự về việc không ai có thể nói trước bất cứ điều gì, nên nếu như một ngày nào đó Kiều Minh Tuấn không còn ở bên cạnh, không còn cõng cô đi chơi như trong bức vẽ thì đây sẽ là bức vẽ kỷ niệm giá trị nhất với cô. Trước sự băn khoăn lo lắng của mọi người về chia sẻ đáng lo ngại này, Cát Phượng bày tỏ, cô quan niệm chuyện tình cảm cứ để cho nhân duyên quyết định, sống vui với thực tại và mặc kệ tương lai, không có gì là chắc chắn cả bởi cuộc đời rất vô thường.

Gần đây Cát Phượng hay chia sẻ trên mạng xã hội những dòng trạng thái chất chứa tâm sự

Gần đây Cát Phượng hay chia sẻ trên mạng xã hội những dòng trạng thái chất chứa tâm sự

Mới đây, Cát Phượng bất ngờ thông báo về việc cô vừa phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu do bị tiền đình và người đưa cô vào viện là nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Vài ngày trước, Cát Phượng cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi cô làm việc quá sức, về khuya trong tình trạng bị hoa mắt chóng mặt do chứng tiền đình gây ra nhưng vẫn tự mình lái xe về một mình. Trên mạng xã hội cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ, sau khi ăn bát cháo khuya, cô lầm lũi và lủi thủi lái xe trong tình trạng "đầu quay nhẹ" nên tay lái hơi lạc, cũng may về được đến nhà an toàn. Đặc biệt, khi một khán giả bày tỏ mong muốn cả hai sớm có con chung để có Kiều Minh Tuấn có “truyền nhân”, Cát Phượng không ngần ngại trả lời người này rằng mình “đẻ hết được rồi” nên có lẽ để Kiều Minh Tuấn sinh con với người khác vậy.

Cũng vì mối tình không phân biệt tuổi tác đầy lãng mạn và ngọt ngào giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng nên nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối trước tin đồn mối quan hệ của cặp đôi đang rạn nứt. Trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn với Thái Hòa và có một cậu con trai trong khi Kiều Minh Tuấn chưa lập gia đình bao giờ. Cô hơn anh 18 tuổi và cả hai quyết định đăng ký kết hôn sau 9 năm yêu nhau.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng tới giờ chưa có con chung, song nam diễn viên chia sẻ anh xem con trai riêng của Cát Phượng như con ruột của mình.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng tới giờ chưa có con chung, song nam diễn viên chia sẻ anh xem con trai riêng của Cát Phượng như con ruột của mình.

Nói về sự chênh lệch tuổi tác, Cát Phượng từng buồn vì nghĩ mình đã quá bất công với Kiều Minh Tuấn, để anh phải sống với một người hơn mình nhiều tuổi. Vì thế sau 7 năm yêu nhau, Cát Phượng từng chủ động đề nghị chia tay song cô nhận được câu trả lời dứt khoát và đầy hài hước từ Kiều Minh Tuấn rằng sẽ yêu cô cho đến khi nào cô chết và lo “mồ yên mả đẹp” cho cô, lo cho con trai riêng của cô lập gia đình đàng hoàng thì mới nghĩ đến chuyện lấy vợ khác.

Về phần mình, Cát Phượng tâm sự, cô tin tưởng Kiều Minh Tuấn và cả hai đã có giao ước, nếu hết yêu thì sẽ nói, dù có đau thì vẫn phải nói bởi xác định sống với nhau sẽ không lừa dối nhau để không làm tổn thương đối phương.