Thua đau trên sân nhà, HLV Wenger vẫn nói “cứng”

ANTĐ - “Ai cũng biết rằng năm ngoái chúng tôi đã đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-0 ở lần tái đấu trên sân khách, năm nay Arsenal sẽ làm điều tương tự”, HLV Arsene Wenger vẫn nói “cứng” sau thất bại ngay trên sân nhà.

Nhập cuộc đầy hứng khởi, áp đặt được thế trận, được hưởng một quả phạt đền ngay phút 8 – đó là khởi đầu như mơ của Arsenal trước Bayern Munich trên sân nhà Emirates đêm qua.

Thế nhưng rốt cuộc 90 phút được kỳ vọng sẽ là màn thư hùng giữa 2 đội bóng theo đuổi lối bóng đá tấn công quyến rũ lại trở thành thế trận 1 chiều, nghiêng về đội khách Bayern Munich với lợi thế hơn người từ phút 37 khi thủ thành Wojciech Szczesny nhận thẻ đỏ, trong khi trước đó Mesut Oezil đá hỏng phạt đền.

10 người của Arsenal đã sụp đổ trong hiệp 2 trước sức ép liên tục từ đội bóng đương kim vô địch và nhận hai bàn thua trên sân nhà, một kết cục quá cay đắng như thừa nhận của HLV Arsene Wenger sau trận đấu.

“Có vẻ như mọi chuyện đều chống lại Arsenal trong trận đấu này. Chúng tôi lẽ ra phải dẫn trước 3 bàn trước khi mất người và thua trận. Tình huống Szczesny phạm lỗi với Robben, tôi nghĩ đó là một quả phạt đền nhưng thẻ đỏ thì lại là quyết định quá nặng tay từ trọng tài. Và tất nhiên, nếu Oezil thực hiện thành công quả penalty đầu trận thì mọi việc đã khác”, Giáo sư thất vọng chia sẻ.

Cánh cửa đi tiếp cho Arsenal đã hẹp lại sau thất bại 0-2 ngay tại Emirates

45 phút thi đấu ở hiệp 2 không khác gì màn tra tấn cả về thể lực lẫn tinh thần với Pháo thủ. Bị dẫn trước mà không thể vùng lên do thiếu người, trong khi Bayern dồn ép, tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 79% và liên tiếp tạo ra cơ hội ghi bàn trước khung thành thủ môn thay thế Szczesny là Fabianski.

Đánh mất quá nhiều lợi thế với thất bại 0-2 ngay tại Emirates, tuy nhiên, HLV Wenger vẫn tin tưởng vào một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước màn tái đấu đầy khó khăn tại Allianz Arena sau đây khoảng 1 tháng với người Đức.

“Chúng tôi sẽ tới đó và sẽ lại đánh bại họ với tỷ số 2-0 như mùa giải năm ngoái. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Nhưng giờ là lúc các cầu thủ Arsenal phải đứng dậy sau thất bại và tập trung vào trận đấu với Sunderland tại Premier League vào cuối tuần”, HLV Wenger nói.

Phía bên kia, hoàn toàn trái ngược với HLV Arsene Wenger là vẻ hoan hỉ của người đồng nghiệp Pep Guardiola. Điều này là dễ hiểu, bởi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã phải trải qua 10 phút “đau tim” đầu trận, khi chứng kiến các học trò “thoát hiểm” trước khi dứt điểm đối thủ nhờ lợi thế hơn người.

“Năm ngoái Bayern có kết quả tốt hơn khi tới làm khách tại đây, nhưng tỷ số này còn tốt hơn rất nhiều. Lần gần đây nhất tôi tới đây cùng Barcelona và đã không thể giành thắng lợi. Đó là lý do mọi người đều ngán phải làm khách trước Arsenal. Công bằng mà nói việc chỉ còn 10 người thì khó khăn là không thể kể hết nhưng Bayern đã có một thắng lợi hoàn toàn thuyết phục”, HLV Pep Guardiola vui mừng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu. 

“Thật không dễ dàng gì khi đối phương tập trung tới 9 cầu thủ trong vòng cấm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể ghi bàn, và đó mới là điều quan trọng”, Pep kết luận.