Vòng bảng Europa League 2011/12:

Thêm 6 tấm vé được xác định

ANTĐ - Đêm qua, vòng đấu loại Europa League đã xác định thêm 6 đội có mặt ở vòng sau: Braga, Metalist Kharkiv, Standard Liege, PAOK Saloniki và PSV.

                                  Cuộc đối đầu giữa Celtic và Atletico diễn ra hấp dẫn

Cuộc đối đầu giữa Celtic và Atletico tại Celtic Park là tâm điểm của loạt trận Europa League đêm qua. Hai đội bóng được coi là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League đã cống hiến một trận đấu khá cởi mở dù rằng chỉ có một bàn thắng được ghi. Đánh giá về thắng lợi này, tiền vệ Diego của Los Rojiblancos cho hay “đây là một sự trưởng thành của Atletico khi chúng tôi đã biết cách đứng vững và vượt qua khó khăn”.

Quả thực, với lợi thế sân nhà, Celtic đã tràn lên tấn công ngay từ đầu. Phút 12, tiền đạo người Hy Lạp, Samaras có bóng ở vị trí khá thuận lợi chỉ cách khung thành 5m nhưng anh lại dứt điểm trúng tay thủ môn Courtois. Chỉ năm phút sau, lại là Samaras trở thành mối nguy hiểm thường trực bởi cú căng ngang khó chịu khiến hậu vệ Atletico suýt nữa đốt lưới nhà.

Bị lép vế nhưng Atletico bất ngờ mở tỉ số. Phút 30, Arda Turan, cầu thủ được mệnh danh là Beckham của Thổ Nhĩ Kì có cú nã pháo từ khoảng cách 25m. Thủ môn Forster đã chạm tay vào bóng nhưng không thể nào cứu thua cho khung thành của Celtic.

Sự yếu kém của hàng công khiến Celtic không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Atletico. Không những vậy khung thành của họ còn thường xuyên bị đặt vào tình huống báo động với những pha phản công sắc bén của đại diện La Liga. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng trận 1-0, Atletico chính thức giành tấm vé đi tiếp vào vòng knock out. Trong khi đó, Celtic phải quyết chiến với Udinese ở lượt đấu cuối và một chiến thắng mới giúp họ có vé vượt qua vòng bảng.

                                         Một mình Modric không thể cứu được Tottenham

Bất ngờ đã xảy ra trên sân White Hart Lane khi Tottenham bất ngờ bại trận trước PAOK Saloniki và không còn quyền tự quyết định số phận của mình. HLV Redknapp vẫn tiếp tục sử dụng đội hình có nhiều cầu thủ trẻ tại đấu trường Europa League nên họ đã không thể tạo ra được lối chơi gắn kết.

Chỉ sau 15 phút nhập cuộc, mành lưới của gà trống đã bị rung lên tới hai lần bằng các pha lập công của Salpingidis (6’) và Athanasiadis (14’) bên phía đại diện Hy Lạp. Sau đó, PAOK chỉ còn chơi với 10 người từ phút 37 do Stafylidis bị đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội nhưng Tottenham cũng chỉ có được một bàn gỡ của Modric (39).

Thua trận ngay trên sân nhà, Tottenham gần như đã bị loại khỏi Europa League năm nay. Ở loạt cuối cùng họ buộc phải thắng đậm Shamrock Rovers và cầu mong Rubin Kazan thất bại trước PAOK thì mới có thể giành vé.

Ở các bảng đấu còn lại, tình hình gần như đã ngã ngũ. Bảng G, Metalist Kharkiv có chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Austria Vienna để chắc suất vào vòng sau. Ở bảng H, Sporting Braga đánh bại Birmingham nhờ bàn thắng duy nhất do công Hugo Viana. Maribor đã thua ngược Club Brugge 3-4 dù đã dẫn trước 3-0 tới phút 73.

Hannover cũng rơi vào tình thế như Tottenham khi thua Standard Liege 0-2 ngay trên sân nhà và phải cay đắng nhìn đối thủ giành vé đi tiếp. PSV không mấy khó khăn để đánh bại Legia Warsaw 3-0, qua đó giành quyền đi tiếp.

Kết quả một số trận đáng chú ý


Rubin Kazan - Shamrock Rovers: 1-1
Rennes – Udinese: 0-0
Cetic – Atletico Madrid: 0-1
Braga – Birmingham: 1-0
Tottenham – PAOK Saloniki: 1-2
Standard Liege – Hannover: 2-0
Legia Warsaw – PSV: 0-3