Thắng nghẹt thở Leicester, Chelsea lên top 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở màn tái đấu quan trọng trước Leicester City, Chelsea đã đòi nợ thành công trận thua chung kết FA Cup, khi hạ "Bầy cáo" 2-1 vào rạng sáng nay (19-5) để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League 2020/21 sau 37 vòng.

Ba ngày sau thất bại 0-1 ở chung kết FA Cup, Chelsea gặp lại Leicester City trong một trận đấu còn quan trọng hơn, mang ý nghĩa quyết định tới cuộc đua vào top 4 để dự Champions League mùa sau. Đội nào giành 3 điểm sẽ chiếm ưu thế, đồng thời đẩy đội còn lại vào chân tường.

Timo Werner thực sự đen đủi trong việc ghi bàn

Timo Werner thực sự đen đủi trong việc ghi bàn

Với Chelsea, họ càng cần phải có chiến thắng bởi 1 trận hòa cũng đủ để Liverpool (nếu thắng Burnley trong trận đấu lúc 2h15 rạng sáng 20-5) đoạt luôn vị trí thứ 4.

Đúng như dự đoán, Chelsea dồn lên tấn công đầy hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục là những pha hãm thành khiến thủ môn Kasper Schmeichel phải làm việc chăm chỉ, tuy nhiên bàn thắng cứ lẩn tránh đội chủ nhà.

Phút 22, Timo Werner đưa được bóng vào lưới Leicester nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đến phút 34, thêm một lần nữa tiền đạo người Đức làm rung mành lưới đội khách, nhưng sau thi tham khảo VAR, trọng tài từ chối công nhận vì Werner đã để bóng chạm tay.

Việc Chelsea chơi áp đảo nhưng không thể ghi bàn khiến nhiều CĐV của họ cảm thấy lo lắng về một kịch bản tương tự như trận chung kết FA Cup. Trong hiệp 1, The Blues tung ra 11 pha dứt điểm nhưng không lần nào thành công.

Rudiger mang về sự khác biệt cho Chelsea

Rudiger mang về sự khác biệt cho Chelsea

Tuy nhiên, rất may là các học trò của HLV Tuchel đã biết tạo ra bước ngoặt đúng lúc. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, trung vệ Antonio Rudiger chạy chỗ khôn khéo đón quả đá phạt góc rồi ghi bàn bằng... hông, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.

Tâm lý được khai thông, Chelsea tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong các pha lên bóng. Phút 65, pha đi bóng táo bạo của Werner khiến trung vệ trẻ Fofana mắc bẫy và phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Ở cự ly 11m, Jorginho dễ dàng hạ Schmeichel để nhân đôi cách biệt.

Jorginho nhân đôi cách biệt

Jorginho nhân đôi cách biệt

Lâm vào thế khó, Leicester tỏ rõ sự yếu kém trong tấn công khi hoàn toàn bế tắc. Phút 76, đội khách bỗng nhiên được "tặng quà", khi pha xử lý chủ quan của Kovacic giúp Ndidi đoạt bóng rồi chuyền thuận lợi để Iheanacho dứt điểm nhanh, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Leicester. Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất với cú sút ở tư thế thoải mái của Ayoze Perez lại đi vọt xà ngang, chấm dứt hy vọng có điểm của "Bầy cáo".

Chelsea có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3

Chelsea có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3

Chung cuộc, Chelsea vượt qua Leicester 2-1, chiến thắng vô cùng quan trọng có thể định đoạt số phận của cả một mùa giải. Thầy trò HLV Tuchel tạm vươn lên thứ 3 trên BXH với 67 điểm còn Leicester bị đẩy xuống thứ 4 với 66 điểm, chỉ hơn Liverpool 3 điểm.

Ở vòng cuối, Leicester càng khó khăn hơn trong việc bảo toàn vị trí trong top 4 khi phải gặp Tottenham, còn Chelsea gặp Aston Villa và Liverpool tiếp Crystal Palace trên sân nhà.