Tên lái xe côn đồ

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT CAH Hóc Môn, TP.HCM đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM để truy bắt đối tượng Phạm Văn Cương (hiện chưa rõ lai lịch) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

TP.HCM:

Tên lái xe côn đồ

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT CAH Hóc Môn, TP.HCM đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM để truy bắt đối tượng Phạm Văn Cương (hiện chưa rõ lai lịch) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, đêm 23-2, Cương điều khiển 1 xe taxi chở theo Đỗ Công Tứ (SN 1988, trú quận 12, TP.HCM) và một thanh niên tên Phú (hiện chưa rõ lai lịch) đến quán cà phê không tên trên đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để giải trí. Đến 23h cùng ngày, giữa Cương và nữ tiếp viên của quán đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn tiếng vì Cương cho rằng, quán cà phê trên tính tiền chầu cà phê với giá.. cắt cổ. Lúc này bà Dương Thị Thanh Tâm (SN 1968, chủ quán cà phê) cũng có mặt tại quán và lớn tiếng chửi Cương. Lúc nóng giận, Cương rút thắt lưng xông vào đánh tới tấp bà Tâm và nữ tiếp viên. Nhiều người có mặt tại quán, nhưng không ai dám can ngăn vì thái độ hung hãn của Cương.

Sau khi “đại náo” quán cà phê, Cương và Tứ leo lên xe taxi bỏ đi; còn Phú ở lại trả tiền rồi đi bộ về sau. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau, Cương điều khiển taxi quay lại để tiếp tục nói chuyện “phải trái”. Tuy nhiên vì quán cà phê đã đóng cửa nên Cương chỉ có thể cầm tuýp sắt đứng ngoài chửi bới, rồi lại leo lên xe taxi bỏ đi theo hướng về phía quận 12. Thời điểm này, anh Nhan Minh Tuấn (là con trai bà Tâm) cùng bạn là Võ Thành Quân (SN 1993, trú huyện Hóc Môn) vừa đi chơi về đến quán. Nghe bà Tâm kể chuyện, quán mới bị quậy phá nên Tuấn và Quân điều khiển xe gắn máy đuổi theo chiếc taxi của Cường.

Được một đoạn thì đuổi kịp, Tuấn và Quân dùng đá ném vào cửa kính xe taxi trên. Bị tấn công, Cương điều khiển xe quay lại, rượt đuổi 2 thanh niên. Khi đến trước quán cà phê, Cương lao thẳng xe vào đuôi của chiếc xe gắn máy do Tuấn điều khiển. Cú đâm làm Quân chết tại chỗ, Tuấn bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Cương bỏ xe taxi lại hiện trường và bỏ trốn.

Duy Kiên