Tấm lòng đáng quý

ANTD.VN - Trong thời buổi còn nhiều vấn đề đạo đức phức tạp như hiện nay, có những cháu học sinh nhỏ tuổi nhưng tấm lòng thật đáng quý.

- Lại có cháu nào nhảy xuống sông cứu người đuối nước hay nhặt được hàng tỷ đồng trả lại cho người mất hả bác?

- Đấy đều là những việc tốt cần ghi nhận. Hôm khai giảng năm học mới vừa rồi, có cháu bé ở Cần Giuộc, Long An đã khảng khái nhường phần thưởng là chiếc xe đạp cho bạn.

- Chắc cháu đã có xe tốt hơn, đẹp hơn nên nhường thôi. 

- Cháu còn nhỏ đã làm gì biết tính toán thiệt hơn như bác nghĩ. Nhà cháu còn nghèo, nhưng cháu vẫn bảo, mấy năm trước đã được thưởng một chiếc xe, hiện dùng vẫn còn tốt. Cháu đề nghị tặng chiếc xe mới cho bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

- Còn bé mà đã nghĩ được như vậy thật đáng quý. Thế bố mẹ cháu có ý kiến gì trước việc làm của con mình?

- Mẹ cháu bảo, mặc dù hàng ngày vẫn phải đi bộ ra ruộng cách nhà mấy cây số, nhưng bà rất vui trước hành động của con, mong con luôn làm được nhiều việc tốt như thế.

- Nghe bác kể tự nhiên tôi thấy phấn khởi, thấy tin vào con người. Xã hội có nhiều người tốt như gia đình này, lo gì không phát triển, bác nhỉ.