Quyết định đúng đắn

ANTĐ - Xuất thân từ những gia đình nghèo khó và vất vả từ nhỏ, lấy nhau chỉ có hai bàn tay trắng nên vợ chồng Pablo rất chăm chỉ làm lụng, họ không nề hà bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền. 

Sau nhiều năm thu mua sắt thép vụn từ khắp các công trường về bán lại cho các xưởng tái chế, giờ họ đã có một cơ sở kinh doanh cùng với một xưởng sản xuất tái chế sắt thép lớn trong vùng với hàng trăm công nhân.

Mặc dù  đã có một tài sản kếch xù nhưng hai vợ chồng Pablo vẫn không nghỉ ngơi, họ làm việc miệt mài, nên cậu con trai Vicky thường xuyên ở nhà với người giúp việc. Mọi người cũng khuyên Pablo hãy để ý đến Vicky vì cậu bé đang lớn và cần sự uốn nắn, dạy dỗ nhưng hai vợ chồng Pablo đều nói rất yên tâm vì Vicky 9 năm qua đều trong top 3 của lớp, không chơi bời, đua đòi gì.

Một ngày nọ, Vicky báo với mẹ số tiền để nộp tiền học đã bị rơi mất trên đường đến trường, mẹ chỉ dặn lần sau cẩn thận hơn. Một ngày khác Pablo kêu với vợ dạo này tiền của anh để trong tủ đếm toàn thấy thiếu, vợ Pablo cũng chỉ nghĩ chắc Pablo đã chi vào việc nào đó nhưng quên mất.

Cho đến một ngày, giáo viên của Vicky mời vợ chồng Pablo tới trường thông báo cậu bé đã bỏ học quá số buổi cho phép, nhà trường đã gọi điện cũng như gửi thư tới nhà nhiều lần không có hồi đáp nên quyết định đình chỉ việc học của Vicky. Giáo viên cũng cho biết, các bạn học nói rằng Vicky chơi game, đi sàn nhảy, uống rượu và còn tham gia vào nhóm thanh niên hư hỏng thường tụ tập quậy phá ở cổng trường.

Sốc vì tình trạng của con trai, sau nhiều đêm suy nghĩ, hai vợ chồng Pablo đã có một quyết định mà tất cả hàng xóm và họ hàng đều nói là dở hơi và điên rồ. Họ quyết định bán nhà, tài sản, hiến tặng cho trại trẻ mồ côi và đưa con trai về quê, sống cuộc sống ở nông thôn, làm việc vất vả trên cánh đồng, sống bằng hoa màu và nuôi gia súc.

Nhiều năm sau, khi đã già, hai vợ chồng Pablo mới nghỉ ngơi, khi ấy cậu con trai Vicky đã tốt nghiệp đại học xuất sắc, dành học bổng thạc sỹ nước ngoài, cậu chuẩn bị trở về nước làm việc theo lời mời của một tập đoàn lớn. Họ vẫn nhắc lại với nhau về quyết định được cho là điên rồ của mình ngày ấy, rằng: Tiền bạc rất quý nhưng con người làm ra tiền bạc chứ tiền bạc không làm nên con người.

Vì vậy để cứu con trai và cho con tương lai, họ đã chọn con đường lao động vất vả để cho con trai bài học biết quý trọng đồng tiền khi nó được làm ra bằng mồ hôi và công sức vất vả thế nào.