Siêu Cúp Tây Ban Nha

Phất cờ thôi Mourinho!

ANTĐ - Barcelona từng là nơi Mourinho chắp cánh ước mơ trở thành một HLV chuyên nghiệp với khoảng thời gian ông là thông ngôn của Sir Booby Robson hay trợ lý của Val Gaal hồi những năm 90 của thế kỷ trước. Nhưng rồi sau đó, Blaugarna chính là “kẻ thù số 1” của “Người đặc biệt” kể từ khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha lần lượt dẫn dắt Chelsea, Inter rồi hiện tại là Real.

Chắc hẳn, Mourinho vẫn chưa thể quên được thất bại cay đắng 5-0 trong trận “Siêu kinh điển” đầu tiên mà ông tham dự với tư cách là HLV trưởng của Real Madrid hồi tháng 11 năm ngoái. Chính những sai lầm chiến thuật do dám chơi đôi công với Barca đã khiến bầy Kền kền bị làm thịt một cách không thương tiếc. Nhưng cũng chính thất bại nhục nhã đó đã khiến Mr Special có những phương án khả thi hơn để khắc chế lối chơi tiqui-taca đầy biến ảo của Messi và các đồng đội.

Trong serie 4 trận El Clasico chỉ trong 17 ngày ở nửa cuối mùa giải vừa qua, Mourinho đã biến Real thành một đội bóng xấu xí với cách chơi phòng ngự cực kỳ tiêu cực. Kết quả, Los Blancos đã có 1 thắng, 2 hòa, 1 thua, trong đó có chiến thắng quan trọng ở chung kết Cup nhà Vua với bàn thắng duy nhất của Ronaldo để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 2 mùa giải trước đó của bầy Kền kền.

Tuy nhiên, trong trận đấu đêm nay, Mourinho hoàn toàn có thể chỉ đạo các học trò chơi đôi công một cách sòng phẳng với Barca để tạo ra lợi thế trước trận lượt về. 

Điều đầu tiên khiến Real phải chơi tấn công đó là để chiếm đôi chút lợi thế trước trận lượt về sau đó 3 ngày tại Nou Camp, bởi ai cũng biết Barca chơi tốt trên sân nhà ra sao. Nhưng lý do quan trọng hơn khiến “Người đặc biệt” nên chỉ đạo các học trò chơi sòng phẳng với Barca đó là hiện binh đoàn xứ Catalan đang có những vấn đề thực sự, nhất là ở hàng thủ. Hiện Puyol chấn thương và chưa có dấu hiệu sẽ kịp bình phục để thi đấu, tiếp đó Pique và Busquets vừa bị đau trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Italia hôm giữa tuần, vì thế Guardiola sẽ phải đau đầu để bố trí một hàng thủ chắp vá. Nhiều khả năng, Pep sẽ để Abidal và Mascherano đá trung vệ và đó sẽ là cơ hội để những sát thủ như Ronado, Benzema thể hiện cái duyên ghi bàn. Ngoài ra, việc Xavi chấn thương và chưa chắc đã ra sân, Messi và Alves mới trở lại tập luyện nên chưa có được thể lực tốt nhất khiến Barca mất đi quá nhiều sức mạnh thường thấy.

Barca đang có vấn đề, còn mọi thứ ở Bernabeu lại toàn màu hồng. Real với chuỗi 7 trận giao hữu toàn thắng trong mùa hè ghi tới 27 bàn và chỉ để lọt lưới có 5 bàn (trong đó riêng Benzema và Ronaldo đóng góp 15 bàn) đang sẵn sàng thi đấu một cách sòng phẳng với Barca, hàng tiền vệ và hàng thủ cũng không có những sự vắng mặt đáng tiếc nào để Real có thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Cờ đến tay rồi, phất thôi Mourinho(!?)