Nỗi đau người mẹ có con bị chồng giết rồi chôn xác trong nhà

ANTĐ - Đến giờ hễ ai nhắc đến nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Chính (SN 1975) lại òa khóc nức nở. Nỗi đau hiển hiện trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà bất hạnh.  Điều mà nhiều người không thể ngờ đến là chính người chồng của chị đã đang tâm giết con ruột 5 tuổi rồi đào hố, chôn thi thể cháu bé ngay trong nhà.

Nỗi đau người mẹ có con bị chồng giết rồi chôn xác trong nhà ảnh 1Chị Chính bên cạnh vị trí hố mà Tâm đã phi tang thi thể của đứa con trai

Bi kịch gia đình 

Chị Chính kể lại trong vẻ đau buồn, chị và anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1982, trú tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai) nên duyên vợ chồng từ 8 năm trước và đến nay đã có với nhau 4 mặt con. Cuộc sống gia đình dù bộn bề khó khăn nhưng anh Tâm thường xuyên nhậu nhẹt, bỏ bê vợ con. Do đó đứa con lớn của vợ chồng chị gửi về quê nhờ cha mẹ nuôi giúp. Cách đây chừng 1 năm, nhờ vào vốn dành dụm được và từ sự giúp đỡ của một số người thân, gia đình chị mua được một căn nhà nhỏ ở tổ 25B3, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

“Tôi tưởng đã an cư thì chồng lập nghiệp, làm ăn để cùng tôi phụ giúp nuôi các con ăn học tử tế chứ ai ngờ anh ấy vẫn chứng nào tật nấy... ăn nhậu bê tha, chơi bời trai - gái”, chị Chính kể. Người đàn bà khắc khổ còn nói thêm, hễ cứ nhậu về thì anh Tâm lại kiếm cớ chửi bới vợ con rồi đánh đập chị. Thậm chí cách đây vài tháng anh Tâm còn công khai mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ bán quán cà phê ở TP.Biên Hòa. Nhiều lúc anh Tâm chở nhân tình về nhà, nhưng chị Chính không dám lên tiếng vì lo sợ bị đánh, chị nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống, phần vì bản thân mình, phần là vì các con.

Chị Chính kể lại trước thời điểm xảy ra bi kịch gia đình, chị bị chồng đánh đập dã man, đuổi ra khỏi nhà và thông báo không cho có tên trong sổ hộ khẩu gia đình. Không thể cam chịu nổi, chị Chính đành ra ngoài thuê phòng trọ ở tạm, làm công nhân cho một công ty ở địa phương kiếm tiền trang trải, lo cho con - “đến giờ tôi không thể nào tin đó là sự thật nhưng sự thật đó lại xảy ra rồi, sao đời tôi lại khổ như thế này”.

Nỗi đau nọ chồng chất lên nỗi đau kia. Chồng đã phụ bạc lại còn bị đuổi ra khỏi nhà. Thôi thân mình khổ đã đành, làm sao để con khổ. Nghĩ vậy chị cũng chẳng dám mang con theo. Trước thời điểm phát hiện chuyện tày trời khoảng một tuần, chị về thăm con. Khi không thấy đứa con trai là Nguyễn Minh Thắng (SN 2010) ở nhà, hỏi thì anh Tâm trả lời đã gửi con cho người quen ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trông giúp. Lúc đó chị Chính cũng tin như thế.

Những ngày sau chị Chính lại liên tục về thăm con nhưng không thấy Thắng đâu, nghi ngờ nên chị Chính đã đi hỏi han khắp hàng xóm rồi trình báo công an. Lúc này, chồng chị mới thú nhận với chị Chính là con bị sốt xuất huyết nặng, chẳng may qua đời và anh đã mang đi hỏa thiêu. Chị Chính đau buồn vật vã nhưng rồi cũng tin đó là sự thật cùng chồng lập bàn thờ để hương khói cho con. Chính vì sự kham khổ, sự ngược đãi của chồng đã khiến cho người đàn bà ấy trở nên yếu đuối và không dám truy hỏi sự thật về cái chết của đứa con trai. 

Sau đó, đêm 23-9 chị Chính thấy lực lượng công an tìm đến nhà, chị cũng phát hoảng không biết chuyện gì xảy ra. “Rồi tôi nghe thông tin chồng giết hại con. Tôi không tin nhưng khi thông tin đó là sự thật thì trời đất quanh tôi như đổ sập tất cả” chị Chính tâm sự trong nước mắt. Nguyễn Minh Tâm bị công an bắt giữ sau khoảng 10 ngày gây án. Cơ quan công an tiến hành khai quật một hố sâu trong nhà và phát hiện thi thể cháu Thắng đang trong giai đoạn phân hủy.

Mới đây, khi Tâm thực nghiệm lại hiện trường, diễn biến gây án với hình nộm là búp bê thì những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng, căm phẫn. Thế nhưng điều đáng nói là sau khi gây án Tâm vẫn có tâm lý ổn định đến lạ lùng, vẫn sống, sinh hoạt trong chính ngôi nhà mà mình đã giết con một cách bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi diễn lại hành vi tội lỗi, Tâm đã không thể còn bình thản nữa mà bật khóc. Giọt nước mặt quá muộn màng và đầy tội lỗi của một người cha...

Hành vi tội đồ của người cha

Theo hồ sơ điều tra, khi chị Chính bị đánh, đuổi khỏi nhà thì Tâm vẫn cùng các con sinh sống bình thường. Chiều 15-9, Tâm cho cháu Thắng ăn như bình thường. Theo lời Tâm khai, lúc ăn cháu Thắng đã không chịu ăn mà quấy khóc, đòi theo mẹ nên Tâm đã nổi cáu đạp vào bụng khiến Thắng văng vào tường. Thấy con nằm im, Tâm bế con vào buồng ngủ rồi ra ngồi nhậu. Đến sáng hôm sau, Tâm phát hiện con tử vong.

Điều đáng nói là dù hoảng sợ nhưng sau đó một khoảng thời gian ngắn, Tâm đã lấy lại được sự bình tĩnh và đào hố chôn con tại khu vực hẻm thông gió cạnh nhà. Sau ngày phi tang xác con, Tâm vẫn bình tĩnh, phao tin với mọi người, con bị bệnh đưa đi gửi nhờ người quen chăm sóc. Rồi Tâm cũng từng bước nói dối vợ và làm cho chị Chính  tin đó là sự thật. Thế nhưng gần 10 ngày sau khi xảy ra vụ việc, đến sáng 23-9, hàng xóm của Tâm phát hiện trong nhà của Tâm phát mùi hôi nên báo công an. Cuối cùng người cha tội lỗi này biết là khó có thể trốn tránh nên đã thừa nhận hành vi sát hại con rồi chôn xác phi tang ngay trong nhà. Từ khai báo đó công an tiến hành khai quật, tìm thấy thi thể của cháu Thắng.

Một vấn đề khác là khi phát hiện thấy khả năng việc làm tàn độc của mình bị lộ, Tâm đã có dấu hiệu bỏ trốn. Sau khi bắt giữ Tâm, cơ quan công an  làm rõ, Tâm đã bí mật đặt mua vé xe khách để sáng 24-9 sẽ âm thầm ra đi mà chị Chính hoàn toàn không hay biết gì. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, ý định đó của Tâm đã không kịp thực hiện. Cuối cùng người cha đó cũng phải đối diện với tội ác của chính mình.

Với Tâm bây giờ có thể là sự ăn năn, hối hận nhưng không thể níu kéo được tất cả. Điều đáng quý là gia đình nhưng vì ham chơi, mê nhậu, cuối cùng Tâm đã đánh mất tất cả, tự mình đạp đổ hạnh phúc của mình. Dư luận địa phương đang chờ ngày người cha này phải trả giá cho những hành động mất nhân tính đã gây ra, tuy nhiên người đau đớn nhất sau tất cả những chuyện này vẫn là nỗi đau của một người mẹ mất con.