Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool

ANTĐ - Bị dẫn trước từ khá sớm trên sân Goodison Park, Man City đã thể hiện bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League mùa này, với màn ngược dòng đầy ngoạn mục và giành thắng lợi 3-2 chung cuộc trước Everton để soán ngôi đầu của Liverpool.
Lợi thế sân nhà giúp Everton kiểm soát bóng tốt hơn và không ngần ngại chơi “ăn miếng, trả miếng” trước đội hình toàn sao của đội khách. Mặc dù vậy, sự xuất sắc của các cá nhân giúp Man City tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, với các tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Tim Howard của Aguero, Javi Garcia hay thậm chí là hậu vệ Zabaleta.
Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool ảnh 1
Everton gây không ít khó khăn cho Man City
Tuy nhiên, khi mải mê dâng cao tìm kiếm bàn thắng, các học trò của HLV Manuel Pellegrini đã để “hở sườn” và phải trả giá bằng bàn thua sau pha dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vòng cấm, của tài năng trẻ bên phía đội chủ nhà là Ross Barkley ở phút 11.
Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool ảnh 2
Ross Barkley ăn mừng siêu phẩm vào lưới Joe Hart
Buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch cùng Liverpool, Man City đẩy cao đội hình và dồn ép các cầu thủ Everton về phần sân nhà. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng áo xanh thành Manchester đã được đền đáp xứng đáng.

Không lâu sau tình huống dứt điểm hụt ăn của Yaya Toure, Sergio Aguero đã quân bình tỷ số cho đội khách ở phút 22 khi sút bóng vào góc gần, đánh lừa thủ môn Howard. Đáng tiếc là tiền đạo người Argentina có vẻ bị tái phát chấn thương và phải rời sân ít phút sau khi lập công.
Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool ảnh 3
Aguero (16) "nổ súng" đưa trận đấu về vạch xuất phát...

Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool ảnh 4
...trước khi phải rời sân vì tái phát chấn thương
Phía bên kia, tới lượt Everton đẩy cao đội hình với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vào top 4, đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, khi đang kiểm soát rất tốt thế trận thì các học trò của HLV Roberto Martinez bất ngờ nhận bàn thua.

Chưa đầy 1 phút sau tình huống dứt điểm ở góc hẹp như một lời cảnh báo tới hàng thủ của đội chủ sân Goodison Park, Edin Dzeko đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Howard từ pha tạt bóng của Milner ở phút 43.
Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool ảnh 5
Pha bật cao đánh đầu tung lưới Everton của Edin Dzeko
Thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được triển khai sau giờ nghỉ. Khi các cầu thủ Everton còn chưa hết tiếc nuối khi pha dứt điểm của Naismith bị thủ thành Joe Hart xuất sắc cản phá thì đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua thứ 3, khi Dzeko hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu ở phút 48.

Không còn gì để mất, HLV Martinez chỉ đạo các học trò dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Lần lượt Barkley, Lukaku có cơ hội dứt điểm trước khung thành đội khách nhưng không thể tận dụng.
 
Nhịp độ trận đấu được đẩy cao sau khi Everton có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, với pha đánh đầu chuẩn xác của Lukaku ở phút 65. Tuy nhiên, hệ quả của việc liên tục phải dâng cao tấn công là hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ khá nhiều sơ hở.
Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool ảnh 6
Everton không sớm bỏ cuộc với bàn thắng rút ngắn cách biệt của Lukaku
Đây là lý do mà trong phần còn lại của trận đấu, Man City có khá nhiều cơ hội dứt điểm, trong đó đáng tiếc nhất là pha sút bóng đầy uy lực bị cản phá của hậu vệ Zabaleta. Trong khi tiền đạo vào sân thay người trong hiệp 2 của Everton là Deulofeu cũng để lại dấu ấn, với pha solo ngoạn mục trong vòng cấm đối phương, dù pha dứt điểm cuối cùng không thể chiến thắng thủ thành Joe Hart.

Để thua ngược 2-3 trước Man City ngay trên sân nhà, Everton đã chính thức “giương cờ trắng” trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới với Arsenal, với việc vẫn kém đối thủ 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa sẽ khép lại.
Ngược dòng đả bại Everton, Man City soán ngôi Liverpool ảnh 7
Ngược dòng đánh bại Everton, Man City vượt mặt Liverpool để "lên đỉnh"
Trong khi đó, 3 điểm trọn vẹn giành được ở Goodison Park giúp thầy trò HLV Pellegrini soán ngôi đầu của Liverpool, với cùng 80 điểm sau 36 trận đã đấu nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ (96-37 so với 96-46).

Đội hình 2 đội:

Everton: Howard, Baines, Jagielka (Deulofeu; 66’), Alcaraz, Stones, Coleman, Osman (McGeady; 83’), Barkley, Naismith, McCarthy, Lukaku.

Man City: Joe Hart, Zabaleta, Demichelis, Kompany, Clichy, Nasri (Silva; 74’), Javi Garcia, Yaya Toure (Kolarov; 66’), Milner, Aguero (Fernandinho; 28’), Dzeko.