Kết thúc vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIII – Cúp Mobifone:

Nghẹt thở đến phút chót

ANTĐ - Những trận đấu cuối cùng khép lại vòng bảng trên sân Trung tâm TDTT Tây Hồ chiều qua 23-10 diễn ra căng thẳng, gay cấn chẳng khác nào vòng đá loại trực tiếp.

THPT Trần Quốc Tuấn (áo sẫm) đang nổi lên như ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch

Trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, THPT Amsterdam được coi là có lợi thế nhất ở bảng B, khi chỉ cần hòa trước một đội không còn cơ hội đi tiếp là THPT Lê Quý Đôn, sẽ nghiễm nhiên giành ngôi nhất bảng. Mục tiêu không quá sức với các cầu thủ Amsterdam so với những gì họ đã trình diễn kể từ đầu mùa, nhưng thực tế trên sân lại chứng minh điều ngược lại. THPT Amsterdam nhập cuộc hơi chủ quan trước đối thủ, trong khi THPT Lê Quý Đôn lại chơi một trận đấu hoàn toàn thoải mái về tâm lý. Đó là lý do giúp họ 2 lần vươn lên dẫn trước, xen giữa đó là bàn gỡ 1-1 của THPT Amsterdam trước khi hiệp 1 kết thúc.

Tỉ số 2-1 nghiêng về THPT Lê Quý Đôn được giữ cho đến hết trận. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ở cặp đấu còn lại diễn ra cùng giờ, THPT Trần Phú chỉ cần có một chiến thắng tối thiểu trước THPT Kim Liên, thì THPT Amsterdam sẽ bị loại. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với các cầu thủ Amsterdam khi THPT Kim Liên, đội bóng đã không còn cơ hội đi tiếp, đã chơi một trận rất “trách nhiệm” và buộc THPT Trần Phú phải chia điểm sau trận hòa 2-2. Với 6 điểm có được, THPT Amsterdam thở phào với ngôi nhất bảng B. Nhưng điểm nhấn của bảng đấu này chính là việc THPT Lê Quý Đôn và THPT Kim Liên đều thể hiện được tinh thần thể thao cống hiến đầy vô tư ngay cả khi đã biết chắc không thể tiến sâu vào giải.

Là đội dẫn đầu bảng E trước khi lượt trận cuối diễn ra với 5 điểm, nhưng THPT Hoàng Cầu không có quyền tự quyết việc mình có thể đi tiếp hay không. Bởi hai đội bóng xếp sau họ là THPT Xuân Đỉnh và THPT Nguyễn Gia Thiều cùng có 4 điểm và sẽ đối đầu ở lượt cuối. Nếu trận đấu này có kết quả thắng thua, THPT Hoàng Cầu sẽ bị loại. Chính vì tính chất căng thẳng này, cả THPT Xuân Đỉnh và THPT Nguyễn Gia Thiều đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Những pha lên bóng của THPT Xuân Đỉnh tỏ ra sắc sảo hơn, nhưng thủ thành của THPT Nguyễn Gia Thiều cũng chơi khá chắc chắn. Trong một pha bóng khá lộn xộn, các cầu thủ Xuân Đỉnh đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn khoảng vài phút là kết thúc, các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều đã tận dụng được sơ hở nơi hàng thủ của đối phương, san hòa tỉ số 1-1. Tỉ số này được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi còi kết thúc, đồng nghĩa với việc cả hai đội cùng bị loại, “nhường” vé đi tiếp do THPT Hoàng Cầu (cùng được 5 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng/thua). 

Ở bảng H, việc THPT Hà Nội bỏ cuộc khiến THPT Đống Đa không phải tốn sức mà vẫn bảo toàn được ngôi đầu bảng. Trong khi việc THPT Olympic bỏ cuộc cũng mang lại lợi thế tương tự cho THPT Đinh Tiên Hoàng ở bảng K. THPT Trần Quốc Tuấn đã sớm gửi đến lời thách thức với các đội bóng còn lại bằng việc khép lại vòng bảng với chiến thắng 11-0 trước THPT Trần Nhân Tông. Rõ ràng đây là ứng cử viên lớn cho chức vô địch năm nay khi đã ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Ngay sau ngày thi đấu hôm qua, BTC đã tiến hành bốc thăm cặp thi đấu của vòng 1/16 dưới sự chứng kiến của đại diện 16 đội bóng, với kết quả như sau: 

Lịch thi đấu vòng 1/16 Chủ nhật 27-10:

8h00
THPT Cầu Giấy – THPT Đống Đa
THPT Phan Đình Phùng – THPT Hoàng Cầu
THPT Chuyên ngữ - THPT Trần Quốc Tuấn
THPT Thượng Cát – THPT Nguyễn Thị Minh Khai
9h00:
THPT Thực nghiệm – THPT Yên Hòa
THPT Amsterdam – THPT Trần Hưng Đạo
THPT Tân Lập – THPT Trí Đức
THPT Phùng Khắc Khoan – THPT Đinh Tiên Hoàng

(Lịch thi đấu và kết quả cụ thể các vòng, được cập nhật tại http://bongdahocsinhhanoi.com)

Bí quyết thành công của THPT Trần Quốc Tuấn

Nghẹt thở đến phút chót ảnh 2

Không chỉ chuẩn bị kỹ các phương án chiến thuật, BHL trường THPT Trần Quốc Tuấn còn rất chu đáo trong việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ. Ở bất cứ trận đấu nào, ngoài nước uống, các thầy còn chuẩn bị sẵn hoa quả để các em học sinh “tẩm bổ” trong giờ giải lao. Chính sự quan tâm này đã giúp THPT Trần Quốc Tuấn có thể lực rất tốt và thi đấu ấn tượng nhất vòng bảng: toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm, ghi 13 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

Nghẹt thở đến phút chót ảnh 3