Nam thanh niên tâm thần bị chém chết dã man

ANTĐ - Khoảng 7h ngày 16-1, tại số nhà 80/1, đường Nguyễn Công Trứ, (thuộc tổ dân phố 4, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong, trên người bị nhiều vết chém.

Qua xác định, nạn nhân là anh Phan Hữu Trung (29 tuổi, trú tổ dân phố 4, phường Tự An). Anh Trung tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà với 5 nhát chém rất sâu (2 nhát sau gáy, 3 nhát vào mặt). Anh Võ Đức Duy (34 tuổi, chủ nhà) cho biết: Trung là hàng xóm của gia đình và bị tâm thần từ nhỏ, không có vợ con. Trung mới xin chuyển đến ở cùng anh Duy (cũng không có vợ con) được khoảng 1 tháng nay và hiện đang làm bưng bê cho một quán phở trên đường Nguyễn Công Trứ.

Hiện trường vụ án mạng

Theo anh Duy, trước thời điểm xảy ra án mạng vài ngày, Trung khoe mới nhận lương hơn một triệu và cất giữ trong người, cùng một chiếc điện thoại mới mua giá khoảng 400 nghìn đồng nhưng nay không còn. Ngôi nhà anh Duy ở thường xuyên không đóng cửa, trong nhà cũng không có tài sản gì. Buổi tối trước ngày xảy ra án mạng, anh bận đi làm rẫy và ngủ lại tại nhà bạn trên đường Trần Quý Cáp.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được một con dao phát dài khoảng 50cm, nghi là hung khí gây án.