Mourinho: "Hẹn gặp lại tháng 8"
(ANTĐ) - Hồi còi chung cuộc vang lên trên SVĐ Wembley. Các cầu thủ Chelsea nhảy nhót ăn mừng chiến thắng. Nhưng không ai thấy Jose Mourinho đâu. Người hùng Didier Drogba, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2, cũng vội vã lao vào đường hầm tìm ông thầy. Trên khán đài, Roman Abramovich vẫn đứng vỗ tay với nụ cười quen thuộc.
Jose Mourinho - con người đầy kiêu ngạo |
Tình huống đó làm người ta nghĩ lại mối bất hòa giữa Mourinho và Abramovich cũng như khả năng Mourinho sẽ ra đi trong mùa Hè này, nhất là sau thất bại ở Champions League và Premier League. Nhưng ngay sau đó, Mourinho đã trấn an các fan Chelsea rằng ông sẽ ở lại. "Tôi đang dọn nhà, nhưng là vì giới truyền thông đã tung hê địa chỉ của tôi cho cả thế giới biết. Tôi sẽ không quay về Bồ Đào Nha. Tôi yêu Chelsea và không muốn ra đi". Còn về hành động lặng lẽ biến mất của mình sau tiếng còi chung cuộc, Mourinho lí giải thật đơn giản: "Đây là một chiến thắng lớn với tôi và vào thời điểm quan trọng đó, tôi muốn chia vui với vợ và các con. Tôi chỉ đi kiếm một chỗ đỡ ồn ào để gọi điện cho họ mà thôi. Có những tin đồn về việc tôi rời Chelsea. Và cách duy nhất để chấm dứt mọi điều đồn đoán là cứ đợi đến ngày 9-7 ở Los Angeles (khi Chelsea bắt đầu chuyến du đấu đầu mùa giải). Tôi sẽ ở đó".
Khi Mourinho giơ cao chiếc Cúp FA, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập các cúp bóng đá Anh của HLV này, tiếng vỗ tay từ các fan Chelsea rầm rộ hơn bao giờ hết. Có thể với sự cao ngạo của mình, Mourinho không được nhiều người yêu mến. Nhưng với The Blues, ông vẫn là một người hùng đích thực. Sẽ thật buồn cho Chelsea cũng như cho Premier League nếu không còn một nhân vật đầy cá tính và tài năng như vậy.
Một mùa giải náo nhiệt của bóng đá Anh đã chính thức khép lại với trận chung kết Cúp FA cuối tuần qua. Chelsea có cú đúp Cúp Liên đoàn và Cúp FA trong khi Manchester United với ngôi vị vô địch Premier League cũng không buồn nhiều bởi thất bại này. Nó chỉ hứa hẹn một cuộc đua quyết liệt hơn nữa ở mùa giải mới. Như Mourinho nói, hẹn gặp lại tháng 8! Và với người hâm mộ, trước mắt sẽ là một mùa Hè sốt ruột chờ đợi...
Sơn Lâm