Khánh Hòa

Một tài xế taxi bị "điều" đến cung đường vắng sát hại, cướp tài sản

ANTĐ -Thấy cung đường vắng người, hai đối tượng 9X đã vung dao đâm, chém tới tấp tài xế lái xe taxi khiến anh này tử vong.

Gây án tàn bạo

Chiều 5-4, Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh đã chuyển hồ sơ vụ tài xế của hãng taxi Mai Linh là anh Dương Tấn Thành (32 tuổi, trú tổ dân phố Lợi Thịnh, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa), bị sát hại vào đêm 3-4, cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng chủ mưu trong vụ trọng án là Lê Hữu Trọng (17 tuổi, trú phường Cam phú, Cam Ranh). Ngày 3-4, Trọng cùng Đỗ Thanh Hồi (15 tuổi, trú tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận, Cam Ranh) đi đến một siêu thị ở Cam Ranh mua 2 con dao. Đêm 3-4, Trọng gọi xe taxi 4 chỗ, biển số 79N – 2004 và yêu cầu anh Dương Tấn Thành lái xe đến đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ dân phố Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam, Cam Ranh. Khi anh Thành điều khiển xe taxi đi đến đoạn gần cuối đường Hai Bà Trưng, chúng phát hiện thấy vắng người, không có đèn đường. Ngay lập tức tên Trọng (ngồi sau) chồm lên phía trước, siết cổ anh Thành, dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào cổ và gáy tài xế Thành. Cùng lúc, đối tượng Hồi ngồi trước cũng vung dao chém liên tiếp vào sườn, nách nạn nhân.

Trong ngày 5-4, lãnh đạo, nhân viên Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã đến thăm, động viên gia đình chị Trương Hà Thị Duyên, vợ anh Dương Tuấn Thành và trao sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng cho cháu Dương Tấn Tài (21 tháng tuổi), con trai anh Thành.

Bị anh Thành chống trả khiến tên Trọng bị đứt lìa một ngòn tay cái (bên bàn tay trái), nhân lúc này, anh Thành bung cửa xe, tháo chạy về phía nhà dân được gần 100m thì gục ngã và tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Sợ bị phát hiện, cả hai đã tên hung thủ máu lạnh đã tháo chạy lên một ngọn núi ở gần đó để lẩn trốn nên chưa cướp được tài sản gì. Tuy nhiên, do bị đứt lìa một ngón tay, đứt động mạch, đối tượng Trọng đã lẻn đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh để được các bác sĩ điều trị.

Nhanh chóng phá án

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Cam Ranh đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Nhận định, đối tượng gây án bị thương khá nặng và máu chảy nhiều, vì thế đến 9 giờ sáng 4-4, một mũi trinh sát đã bất ngờ tiếp cận Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và phát hiện đối tượng Trọng đang được điều trị tại đây. Đấu tranh nóng, Trọng đã khai ra đồng bọn của mình là Đỗ Thanh Hồi. Tuy nhiên, lúc này đối tượng Hồi đã “biến mất” khỏi địa phương.

Quyết liệt truy lùng, đến 16 giờ ngày 4-4, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Đỗ Thanh Hồi. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài, đã lên kế hoạch gọi xe taxi, khống chế tài xế để cướp tài sản.

Chiều 5-4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã di lý hai đối tượng Lê Hữu Trong và Đỗ Thanh Hồi về TP Nha Trang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.