Một lần “trót dại” mang án 7 năm

ANTĐ - Sống trong hoàn cảnh éo le, bố suốt ngày say sưa rượu chè, mẹ bỏ đi với người đàn ông khác, Vũ Tiến Sơn (SN 1993, trú tại thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) không có người kèm cặp. Đang ở tuổi dậy thì, trong một phút nông nổi, Sơn đã đẩy mình vào con đường tù tội chỉ vì “yêu” bạn gái chưa đầy mười ba tuổi.

Bị cáo Vũ Tiến Sơn nghe HĐXX tuyên án tại phiên tòa

Vết trượt đầu đời

Hôm qua 14-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Vũ Tiến Sơn về tội hiếp dâm trẻ em. Trước vành móng ngựa, khuôn mặt búng ra sữa của Sơn cùng với sự thành khẩn khai lại hành vi phạm tội của đối tượng khiến cho những người có mặt tại tòa tỏ thái độ thương nhiều hơn trách. Vì thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, Sơn thường xuyên lên mạng chơi điện tử.

Một lần, Sơn “chat” và làm quen với cháu Đỗ Thị Thanh (SN 1998, trú tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm). Chiều ngày 4-3-3011, Sơn lên mạng thì được biết cháu Thanh đang ở nhà người họ hàng thuộc thôn Ngự Câu (xã An Thượng, huyện Hoài Đức). Sơn và Thanh đã hẹn gặp nhau ở khu vực Ao Đình, thôn Ngự Câu rồi đi chơi. Gặp nhau, Sơn rủ Thanh lên đê xã Song Phương (huyện Hoài Đức) ngồi nói chuyện.

18h cùng ngày, đôi bạn trẻ lại rủ nhau đến ngã tư Sơn Đồng chơi, sau đó về nhà Sơn ngủ. Đến 4h sáng 5-3, Sơn tỉnh dậy, đòi quan hệ tình dục với Thanh. Thực hiện hành vi giao cấu xong thì Thanh kêu đau và đẩy Sơn dậy, rồi đi ra phòng khách. Đến khoảng 6h thì Sơn dậy, lấy xe đạp chở bạn gái về đình Ngự Câu rồi để cô bé tự đi về. Sau một đêm vắng nhà, Thanh trở về nhà trong tâm trạng đầy lo lắng. Bố, mẹ Thanh và người thân trong gia đình biết có chuyện chẳng lành nên gạn hỏi thì mới biết, con gái mình đã “làm chuyện người lớn” vào đêm qua. Sự việc trên đã được gia đình trình báo đến Cơ quan CSĐT-CAH Hoài Đức. Ngay ngày hôm sau, Sơn bị bắt giữ.

Nỗi đau để lại

Trước khi HĐXX vào làm việc, bên lề phòng xử, ông Vũ Văn Việt (SN 1959 - ông nội Sơn) cho biết, trong những đứa con của ông thì anh Vũ Tiến Trung (bố của bị cáo Sơn) có hoàn cảnh nhất. Chẳng biết từ khi nào, Trung trở thành một con sâu rượu, lúc nào trong người cũng có men. Rượu vào chẳng làm được gì, đã thế Trung lại còn quay sang hành vợ, chửi con.

Chán cảnh sống bên anh “Chí”, vợ Trung đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác cách đây 2 năm. Vốn đã nát rượu, Trung lại càng nát hơn. Con cái bỏ mặc cho chúng sống cùng với cụ nội (bà nội Trung - PV), tự lo và chăm sóc lẫn nhau. Hàng tháng, ông Việt vẫn phải lo cho cả mẹ đẻ và những đứa con của Trung. Khuyên bảo con mãi chẳng được, ông Việt cũng đành bất lực, nhìn cảnh con cháu sống thiếu mẹ, có cha cũng như không. Khi xảy ra sự việc, ông và mọi người trong gia đình cố gắng thu xếp được 20 triệu đồng mang sang nhà bị hại, bồi thường một phần danh dự, nhân phẩm cho họ.

Mặc dù bị truy tố vào khoản 4, Điều 112 có khung hình phạt cao nhất là tử hình, nhưng sau khi xem xét toàn diện vào nội dung vụ án. Căn cứ vào tính chất và mức độ phạm tội, xét nhân thân bị cáo cũng là trẻ vị thành niên phạm tội lần đầu và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ khác, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Sơn mức án 7 năm tù.

(Tên bị hại và một số nhân vật trong bài đã thay đổi)