Lương Nguyệt Anh làm MV 12 phút nói về tình mẫu tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quán quân dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2011” Lương Nguyệt Anh vừa chính thức ra mắt MV có tựa đề “Ngọt ngào tuổi thơ” nói về tình cảm của những người mẹ dành cho con.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới lần này, Lương Nguyệt Anh cho biết, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi hoạt động nghệ thuật đều bị “đóng băng”. Tuy nhiên trước dịp Tết vừa qua, nữ ca sĩ cùng êkip đã kịp hoàn thành sản phẩm âm nhạc mà cô tâm huyết và ấp ủ bấy lâu nay là MV “Ngọt ngào tuổi thơ”. Với Lương Nguyệt Anh thì đây cũng có thể gọi là một phim ca nhạc ngắn với thời lượng dài tới 12 phút. MV là sự cộng hưởng của hai ca khúc “Ngọt ngào tuổi thơ” của nhà thơ - nhạc sĩ Lê Xuân Bắc và “Trở về quê mẹ” do chính Lương Nguyệt Anh ohor nhạc từ lời thơ của tác giả Lê Xuân Bắc.

Xuyên suốt 12 phút MV, hai ca khúc đã đưa người xem đến với câu chuyện dưới mái nhà đơn sơ mà ấm áp tình mẹ của một người phụ nữ vùng quê vất vả sớm hôm. Trong căn nhà lá đơn sơ, người mẹ vất vả nắng mưa, sớm hôm tần tảo bên sông giăng lưới, bắt cá, xung quanh là cánh đồng muối trắng bất tận…Cũng chính trong căn nhà nghèo ấy chưa bao giờ vơi ngớt tiếng cười của ba mẹ con. Người mẹ ấy đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, dành tình yêu thương vô bờ để các con được bình yên, hạnh phúc. Để rồi sau này khi cả hai đứa con khôn lớn nên người, thành đạt nơi phương xa nhưng mỗi khi trở về quê là người con lại như được trở về với tuổi thơ, về với vòng tay ấm áp và êm đềm của mẹ. MV gửi đến người xem bức thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử, rằng những người con dù khôn lớn và giỏi giang đến mấy thì vẫn luôn như đứa trẻ và chỉ có ở bên mẹ mới là nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất.

Trong MV, ca khúc “Ngọt ngào tuổi thơ” của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc với giai điệu êm đềm, ngọt ngào như đưa người nghe về những miền ký ức thơ ngây êm đềm bên dòng sông Mã của xứ Thanh, nơi có con sông Mã anh hùng bốn mùa hiền hòa chảy, nơi chứng kiến bao nỗi vất vả của người mẹ sớm hôm tảo tần vì gia đình, con cái… Dòng sông cũng như tình mẹ, cứ âm thầm chảy, âm thầm hy sinh suốt cả một đời cho những đứa con lớn lên, cất cánh bay về những vùng trời mơ ước. Còn mẹ cũng như dòng sông, vẫn cứ ở đó, chờ đợi sự trở về của những đứa con thương yêu.

Chia sẻ về ca khúc “Trở về quê mẹ” được mình phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ, nhạc sĩ Lê Xuân Bắc, Lương Nguyệt Anh tiết lộ, khi nhận được bài thơ này, cô đặc biệt xúc động và đã nảy ra ý định phổ nhạc. “Trở về quê mẹ” là những tâm tình chứa chan của một người con khi trở về, thấy bóng dáng mẹ hiền in đậm trong từng khung cảnh quê hương, trong từng nỗi trăn trở cuộc sống. Ở đó, cô thấy hình bóng của chính mẹ mình và thấy cả dáng hình của những người mẹ Việt Nam trong đó - những nười mẹ suốt đời kiên cường, mạnh mẽ là chỗ dựa bình yên cho con cái. Chính vì vậy, cô đã dành nhiều tâm huyết để phổ nhạc cũng như thể hiện ca khúc này. Trước đó, Lương Nguyệt Anh từng thử nghiệm vai trò sáng tác qua một số ca khúc như: “Tìm về chốn thiêng”, “Quê mẹ người ơi”…

Cũng theo Lương Nguyệt Anh, MV “Ngọt ngào tuổi thơ” được cô và êkip thực hiện trong giai đoạn cậnkề dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, vào đúng những ngày thời tiết còn khá lạnh giá. Toàn bộ các cảnh quay được thực hiện ở Thanh Hóa và Suối Yến (Chùa Hương, Hà Nội). Trong đó, Thanh Hóa là địa điểm mà các ca khúc nhắc đến và cũng là nơi khởi nguồn cảm hứng cho các sáng tác. Để kịp tiến độ sản xuất đồng thời phù hợp với cảnh quay của MV, Lương Nguyệt Anh phải quay MV từ sáng tinh mơ hôm trước đến sáng sớm ngày hôm sau. Có ngày quay, ban ngày thời tiết không quá lạnh nhưng khi trời về đêm thì càng về khuya càng trở lạnh. Bên cạnh đó, những cảnh quay đêm lại phải quay ở trên sông, cái giá lạnh càng dữ dội hơn mà Lương Nguyệt Anh phải mặc áo mỏng để phù hợp với tạo hình và câu chuyện của nhân vật.

Có nhiều lúc, lạnh quá, Lương Nguyệt Anh không thể quay nổi, nhưng cô vẫn quyết tâm quay tốt nhất, liền nghĩ ra cách uống…nước mắm để giữ ấm cơ thể. Nữ ca sĩ kể, cô được mách đây là một mẹo được coi là “bảo bối” của ngư dân khi lặn biển sợ lạnh, dễ bị đông máu, uống 1,2 chén nước mắm là họ có khả năng giữ nhiệt cho cơ thể. Mặc dù nước mắm rất khó uống nhưng cuối cùng Lương Nguyệt Anh cũng đã uống nước mắm và quả thật cô đã đi qua được cái lạnh tê buốt cả chân tay để hoàn thành xuất sắc các cảnh quay trong sự ngợi khen của đạo diễn Anh Quân cũng như cả ekip thực hiện. Đạo diễn Anh Quân cho biết, Lương Nguyệt Anh là nữ nghệ sĩ không ngại khó, không ngại khổ, cô không quản ngại khó khăn để thực hiện các yêu cầu mà đạo diễn đưa ra để hoàn thành MV một cách tốt nhất.

Nói thêm về MV, Lương Nguyệt Anh cho biết, MV này được cô làm với mong muốn tri ân tình mẫu tử, tri ân những người mẹ nhân dịp 8-3 sắp tới. Vì vậy cô gửi gắm ở đó tất cả những tình cảm thân thương, chân thành nhất. Đặc biệt, tham gia diễn xuất trong MV có Minh Trí – cậu bé được cô nhận làm con nuôi từ trước. Trong MV, Minh Trí cùng bé Hà Linh đóng vai con trai và con gái của Lương Nguyệt Anh. Điều ít biết, Minh Trí chính là con trai của nghệ sĩ piano Đào Thu Lê và nhạc sĩ Phạm Minh Thành. Khi được mẹ Lương Nguyệt Anh “rủ” đi đóng MV, Minh Trí đã đồng ý với sự khuyến khích của mọi người rằng “thử đóng xem mình có oách không”. Lần đầu tham gia diễn xuất, ở những cảnh đầu tiên, Minh Trí khá “ngượng”, nhất là lại còn đóng cùng cô bạn Hà Linh, nhưng rồi, Minh Trí đã vượt qua cái sự “ngượng” đó bằng việc suy nghĩ đến rất nhiều điều khác và nhập tâm theo chỉ đạo của đạo diễn. Nhờ những biện pháp nhanh trí cũng như cách làm việc khá chỉn chu, trách nhiệm đó mà Minh Trí đã hoàn thành rất tốt phần diễn của mình. Êkip cho rằng có lẽ nhờ Minh Trí đã có sẵn cái “máu” nghệ sĩ thừa hưởng từ bà ngoại là nghệ sĩ piano Hà Ngọc Thoa và bố mẹ nên dù lần đầu tiên diễn xuất, cậu bé đã diễn xuất rất tự nhiên.

Mặc dù còn độc thân và chưa có con, nhưng Lương Nguyệt Anh rất tự hào khi có con trai nuôi là Minh Trí, cô tiết lộ, Minh Trí ngoan và thông minh, rất hiếu thảo. Mỗi sự kiện của mẹ Lương Nguyệt Anh, Minh Trí đều đến ủng hộ hết lòng. Nhận Minh Trí là con nuôi cũng thêm khẳng định sự gắn bó khăng khít giữa Lương Nguyệt Anh và cặp vợ chồng nghệ sĩ piano Đào Thu Lê- nhạc sĩ Phạm Minh Thành, bản thân Lương Nguyệt Anh cũng từng chia sẻ cô mong muốn sau này sẽ có một gia đình ấm áp và hạnh phúc như gia đình của hai nghệ sĩ này.