Hà Nội không thể mệt mỏi như một “đại công trường”

ANTĐ - Tôi ủng hộ tinh thần của Dự thảo Luật Thủ đô, đặc biệt là các điều khoản về nhập cư vào Hà Nội. Hà Nội là thành phố văn hiến, nhưng chất văn hóa và văn hiến đang mất dần đi trong một thành phố hỗn tạp và xô bồ. 

Những biến đổi trầm trọng này một phần do lâu nay chúng ta buông lỏng việc nhập cư và thiếu các thiết chế văn hóa. Tôi nói đơn giản thế này, một gia đình quá đông con thì bố mẹ chỉ chạy vạy lo ăn uống cho chúng thôi đã mệt bở hơi tai rồi, còn thời gian đâu mà chăm chút từng ly từng tý chuyện học hành, rồi tâm tư tình cảm của chúng ra sao…

Vì thế, cần phải có những điều khoản chặt chẽ quy định điều kiện nhập cư vào Hà Nội, việc  này phải làm ngay. Hãy chăm chút cho cư dân Hà Nội về tinh thần, cho họ thêm những khoảng cây xanh để thở, để dạo chơi thay vì những quá tải mưu sinh. Thủ đô của cả nước phải là thành phố cổ kính, duyên dáng và có sức vươn tới chứ không thể mệt mỏi như một “đại công trường”. Hà Nội không thể là một thành phố già, mệt mỏi và cồng kềnh mà phải như lời bài hát “Hướng về Hà Nội” mà nhạc sĩ Hoàng Dương đã viết mấy chục năm về trước: luôn đẹp đẽ, hào hoa tinh tế, Hà Nội của ước mơ.