Diễn viên Lương Thu Trang:

Đừng biến tình yêu thành thứ trang sức để phô trương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng từ chối nhiều lời mời “chạm ngõ” điện ảnh sau nhiều năm yên vị làm diễn viên sân khấu, cuối cùng Lương Thu Trang vẫn bén duyên và trở nên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1990 hiện đang là gương mặt được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều bộ phim đã và đang phát trên VTV, trong đó có “Hướng dương ngược nắng”. Dù muộn màng, song những gì mà Lương Thu Trang làm được khiến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.

Không ai dám mạo hiểm với người không có thực lực

- Phóng viên: Mới bước vào điện ảnh nhưng lại được đóng toàn vai chính, nhiều khán giả cho rằng chị được đạo diễn ưu ái là nhờ… ngoại hình. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Diễn viên Lương Thu Trang: Tôi không phủ nhận ngoại hình là một lợi thế. Ngay cả các ngành nghề khác, khi có ngoại hình thì nó cũng sẽ giúp bạn thuận lợi. Tuy nhiên, đó chỉ là yếu tố rất nhỏ nếu bạn tham gia nghệ thuật. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngoại hình đã giúp mình có được vai chính hay được các đạo diễn ưu ái. Diễn viên ngoài có ngoại hình sáng sẽ dễ được chú ý, nhưng khả năng diễn xuất vẫn là điều kiện để khán giả nhớ đến. Thế nên tôi đang cố gắng từng ngày để cải thiện bản thân, học hỏi các thế hệ đi trước để có thêm kinh nghiệm trong các vai diễn. Tôi khẳng định, cũng sẽ không có đạo diễn nào dám mạo hiểm giao vai chính cho một diễn viên không có thực lực.

- Gần đây bộ phim “Hướng dương ngược nắng” nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong phim có hàng loạt các diễn viên đình đám như: NSND Thu Hà, NSND Công Lý, Hồng Đăng, Hồng Diễm… điều này có khiến chị có bị áp lực?

- Nếu nói không lo lắng là nói dối. Khi biết bộ phim mình tham gia quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và thực lực cũng khiến tôi có chút tâm lý, bởi tôi mới tham gia phim truyền hình được hơn 2 năm. Tuy nhiên khi làm việc với các cô, các chú, hay các bạn diễn, tất cả đều thân thiện và góp ý rất nhiều. Nhờ thế tôi cũng bớt căng thẳng hơn và nhanh chóng phối hợp ăn ý với mọi người.

- Vai Minh trong “Hướng dương ngược nắng” là một vai khá “nặng” đối với một diễn viên mới bước chân vào truyền hình. Điều đó có khiến chị gặp nhiều khó khăn?

- Khi nhận kịch bản, tôi đã phải suy nghĩ về nhân vật mình sẽ đảm nhận. Đây là một vai diễn có sức nặng về tâm lý. Đặc biệt, nhân vật Minh lại một cô gái giỏi y dược nên tôi đã phải đọc khá nhiều sách về dược cũng như nghiên cứu về công dụng của các loại thảo dược. Còn về việc đi xe phân khối lớn hay học võ, tôi nghĩ hình như mình cũng có chút năng khiếu. Tôi không mất quá nhiều thời gian để luyện tập.

- Cho đến thời điểm này, nhân vật của chị đảm nhận còn gây nhiều tranh cãi. Thậm chí một số người còn thể hiện “ghét” nhân vật Minh, chị thấy điều đó thế nào?

- Tôi hiểu được cảm xúc của khán giả (cười). Khi đọc kịch bản tôi hiểu nhân vật của mình đảm nhận sẽ có những ý kiến trái chiều. Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, Minh còn ghét chính mình nữa là khán giả. Trong khi đó, nhân vật Châu của chị Hồng Diễm rõ ràng là một cô gái đáng thương và đáng được bảo vệ. Khán giả phản hồi về Minh dù là tích cực hay tiêu cực thì tôi vẫn thấy vui. Bởi họ đã luôn quan tâm và dõi theo bộ phim, cũng như nhân vật mình đang đóng.

- Bộ phim đã đi được hơn một nửa chặng đường, vậy chị có hài lòng về diễn xuất của mình?

- Tôi không có gì phải nuối tiếc về những gì mình đã thể hiện trong “Hướng dương ngược nắng”. Tất nhiên, trong đó vẫn không thể tránh khỏi việc có những phân đoạn bị phân tâm hay chi phối tâm lý khiến tôi chưa thực sự thích, nhưng về tổng thể tôi thấy tất cả đều tạm ổn.

Lương Thu Trang vào vai Minh trong “Hướng dương ngược nắng”

Lương Thu Trang vào vai Minh trong “Hướng dương ngược nắng”

Từng đau khổ vì hôn nhân tan vỡ

- Trên trang cá nhân của mình, chị hé lộ không gian sống sang chảnh và những món đồ hiệu đắt tiền. Vì thế không tránh khỏi những lời thị phi có “đại gia” đứng sau, chị phản ứng việc đó thế nào?

- Tôi đã quá quen với những lời đồn thổi rằng tôi có “đại gia” bao nuôi, mua nhà, mua xe cho. Tôi chẳng có nhu cầu đi thanh minh với xã hội làm gì. Trước những đồn đoán ấy, tôi chỉ cười thôi. Bản thân tôi không kỳ thị chuyện chân dài yêu “đại gia”, nhưng có lẽ là tôi không may mắn có “đại gia” yêu thương, đùm bọc thôi. Thời điểm khó khăn nhất cũng có những người đàn ông đến bên tôi với những lời hứa hẹn.

Tôi cũng từng nghĩ, thôi thì gạt bỏ hết những quan niệm, nguyên tắc đi, miễn là người đàn ông đó tốt với mình và con mình, có thể lo cho mình một cuộc sống không còn phải đắn đo về cơm áo gạo tiền. Nhưng khi một người đàn ông đã có gia đình ngỏ ý muốn tìm hiểu tôi thì tôi nhanh chóng nhận ra rằng, mối quan hệ như vậy sẽ chỉ khiến tôi thêm tổn thương, sẽ chỉ làm khổ những đứa trẻ. Tôi là phụ nữ từng đau khổ vì hôn nhân tan vỡ. Con tôi cũng từng khổ sở vì một gia đình không “lành lặn”. Vì thế tôi không thể biến mình thành nguyên nhân khiến một người phụ nữ khác, một đứa trẻ khác đau khổ được.

- Nghe nói, ngoài làm nghệ thuật chị còn kinh doanh thêm và khá mát tay?

- Nói là mát tay thì hơi to tát, bởi thời gian phần lớn tôi dành ở trường quay. Còn công việc kinh doanh là tôi chỉ bỏ một số vốn để đầu tư cùng chú dì của mình. Tôi chỉ là người đứng đằng sau nghe theo thôi, còn mọi thứ định hướng cho công việc là những người có cổ phần nhiều nhất. So với thời điểm mới ly hôn, hiện tại tôi có cuộc sống ổn định và không bị nặng nề về kinh tế. Tôi có thể tự chủ mọi chuyện để lo cho mình và con trai.

- Là phụ nữ ai cũng cần có người đàn ông bên cạnh và che chở, hỏi thật có bao giờ vì những đau khổ trước đây khiến chị cảm thấy e ngại?

- Phụ nữ mà, ai chẳng cần có chỗ dựa, ai chẳng cần được yêu thương. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn mong có được một tình yêu đẹp. Tôi biết, ngoài kia có rất nhiều người nghĩ rằng, đối với người làm mẹ đơn thân thì chỉ nên yêu “qua đường”, không cần phải xác định lâu dài làm gì. Vậy nên tôi rất cảnh giác với những người có ý định với mình.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bài học lớn nhất mà tôi có được chính là không bao giờ phụ thuộc vào ai, bất kể là phụ thuộc về tình cảm hay về kinh tế. Vậy nên, với tôi, kinh tế của người yêu không phải là điều khiến tôi bận tâm. Tôi chỉ mong sẽ tìm được người đàn ông yêu thương chân thành và đáp ứng được 2 tiêu chí: Thứ nhất là không đòi cưới ngay, thứ hai là không biến tình yêu của tôi thành thứ trang sức để đem đi khắp nơi mà phô trương nó.

- Cảm ơn diễn viên Lương Thu Trang về những chia sẻ!