Đội tuyển Đức: Ai sẽ là đội trưởng?

ANTĐ - Quyết định chia tay đội tuyển Đức của Lahm đặt ra cho nhà ĐKVĐ Thế giới một vấn đề khác khi họ không có một cầu thủ hội tụ đầy đủ các phẩm chất để kế thừa ngôi sao của Bayern Munich. Cũng giống như trước World Cup 2010, HLV Joachim Loew đang đứng trước nhiều thách thức trong việc tìm kiếm đội trưởng mới cho “Cỗ xe tăng”. 

Lahm ra đi để lại sự hụt hẫng nơi ĐT Đức

Trước đây, người ta từng nghĩ rằng Miroslav Klose đương nhiên sẽ là đội trưởng đội tuyển Đức sau khi cầu thủ này thường xuyên được trao vai trò dẫn dắt các đồng đội trên sân mỗi lúc Ballack vắng mặt. Tuy nhiên, Loew khiến tất cả phải… ngã ngửa sau khi lựa chọn Lahm cho chiếc băng đội trưởng. Bastian Schweinsteiger trở thành đội phó, còn Klose chỉ là sự lựa chọn thứ ba cho chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức. 

Schweinsteiger được xem là sự kế thừa tự nhiên cho chiếc băng đội trưởng của “Cỗ xe tăng”. Tuy nhiên dù trưởng thành rõ rệt trên bình diện quốc tế trong những năm qua, Schweinsteiger chưa có được sự điềm đạm nhất định của người đóng vai trò là nguồn cảm hứng chiến thắng của đội bóng. Nếu Schweinsteiger không có phong độ tốt, đội bóng có thể dễ dàng bị sụp đổ. Trận chung kết UEFA Champions League 2012 là một ví dụ khi ngôi sao của Bayern Munich thể hiện áp lực quá lớn trong một trận đấu đỉnh cao. Điều đó nói lên rằng, Schweinsteiger quá thiên về cảm xúc để có thể trở thành một đội trưởng. 

Một lý do khác khiến Loew phải cân nhắc nếu trao băng đội trưởng cho Schweinsteiger. Tiền lệ chấn thương cũng có nghĩa cầu thủ này có thể vắng mặt bất cứ lúc nào. Đức từng phải chơi nhiều trận mà không có sự phục vụ của Schweinsteiger trong khuôn khổ giao hữu trước đó. Một đội trưởng với “Cỗ xe tăng” hiện tại phải là cầu thủ thể hiện phong độ ổn định, tham dự thường xuyên ở tất cả các trận đấu và tránh lối chơi dễ va chạm dẫn đến chấn thương. Các sự lựa chọn khác bao gồm Mueller, Khedira, Mats Hummels, Toni Kroos và Mesut Ozil nhưng tất cả đều thiếu một điều gì đó để có thể khỏa lấp chỗ trống mà Lahm bỏ lại. Đây sẽ là bài toán hóc búa đặt ra với Loew và người hâm mộ của Đức phải chờ đợi cảm nhận riêng của chiến lược gia này trước lúc ra quyết định, giống như việc ông từng bất ngờ đặt niềm tin vào Lahm cách đây 4 năm.