Cùng bị bắt vì cho 2 bạn đang bị truy nã... ở nhờ

ANTĐ - Cho 2 bạn thân, là đối tượng bị truy nã ở nhờ nhà, H.Q.A đã bị cơ quan Công an bắt giữ, điều tra...

Ngày 2/8, Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai nhận được tin báo, tại số nhà 3, ngách 51, ngõ 73 phố Vĩnh Hưng thường xuyên xuất hiện 3 thanh niên lạ mặt, với những hành động khả nghi. “Mấy thằng này xăm trổ nhìn ghê lắm”, một người dân cho biết. Theo tin nhận được, ba thanh niên này thường rời khỏi nhà từ rất sớm và trở về khá muộn, khoảng 1, 2h sáng, khiến nhiều người dân sống xung quanh cảm thấy bất an.

Nguyễn Văn Đương "ngông ngênh" tại cơ quan công an


Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vĩnh Hưng do đồng chí Trung tá Phạm Văn Toản, Trưởng công an phường trực tiếp chỉ huy cán bộ chiến sĩ tập trung xác minh các đối tượng, và phát hiện những dấu hiệu nghi vấn tội phạm.

Tối 3/8, tổ trinh sát được lệnh theo dõi sát sao căn nhà bị nghi vấn. 3h sáng, các đối tượng vẫn không thấy xuất hiện và không có bất cứ động tĩnh gì. Tuy nhiên, Tổ trinh sát tiếp tục làm nhiệm vụ. Cho đến 7h sáng 4-8, ổ nhóm đối tượng này đã có mặt tại căn nhà trên. Ngay khi vào trong nhà, cửa lập tức được chốt chặt từ bên trong.

Nguyễn Văn Thùy liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất


Lúc này, lực lượng chức năng bao vây toàn bộ căn nhà, nhằm triệt tiêu toàn bộ đường tháo chạy của các đối tượng. Cùng lúc đó, Trung tá Phạm Văn Toản cùng các cán bộ chiến sĩ ập vào từ cửa trước. Khi phát hiện thấy một số cán bộ công an mặc sắc phục, một trong ba đối tượng đã phá cửa sổ tầng 4 và nhảy xuống sân thượng nhà bên cạnh, sau đó liều mình nhảy từ tầng ba xuống đất. Mặc dù chân đau nhưng đối tượng vẫn cố chạy... Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ được đối tượng.

H.Q.A được đưa về nhà kiểm tra lại hiện trường


Khi bị bắt, đối tượng khai đang bị Công an tỉnh Hưng Yên truy nã về tội cướp tài sản. Trong khi đó, hai đối tượng trong nhà vẫn đang cố thủ. Lực lượng làm nhiệm vụ phải phá cửa xông vào. Một trong hai tên còn lại tiếp tục đi theo “vết xe đổ” của đồng bọn, khi lao ra khỏi nhà từ cửa sổ trên gian thờ tầng 4 của căn nhà và… lại bị bắt.

Khoảng 10h sáng 4/8, ba đối tượng đã bị đưa về trụ sở công an làm rõ. Theo lời khai của các đối tượng, Nguyễn Văn Đương (SN 1989), trú tại Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên, hiện đang bị Công an tỉnh Hưng Yên phát hai lệnh truy nã về tội giết người năm 2011 và gây rối trật tự công cộng vào khoảng giữa năm 2012. Trong khi đối tượng Nguyễn Văn Thùy (SN 1989), trú tại Liên Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, bị truy nã về tội cướp xe gỗ tại KCN Thăng Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Thùy, Đương và Q.A


Hai đối tượng này trước đây là bạn học cùng cấp ba với H.Q.A (SN 1989), trú tại Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên. Gia đình khá giả nên cuối năm 2009, bố mẹ Q.A đã mua nhà cho con tại tổ 15, phường Vĩnh Hưng. Mới dọn về ở được ít lâu thì Đương và Thùy gọi điện bảo Q.A cho ở nhờ mấy hôm và Q.A đồng ý.

Theo ông H.Q.T, bố của Q.A cho biết: “Tối qua cháu vẫn về nhà (ở quê – PV), nó cũng chẳng nói năng gì với vợ chồng tôi là có bạn đến chơi, vì đợt này cháu chuẩn bị tốt nghiệp đại học nên gia đình đã tính xin cho cháu đi làm. Trước nó ở cùng với chị gái, nhưng từ ngày chị đi lấy chồng thì vợ chồng tôi cho cháu ở một mình, vì nghĩ con cũng đã trưởng thành. Nào ngờ...”

Mẹ Q.A thẫn thờ nhìn các đồng chí công an dẫn con về nhà, để kiểm tra lại hiện trường. Hai hàng nước mắt bà chảy dài: “Con ơi, con giết bố mẹ rồi còn đâu. Bố mẹ cho con tiền ăn tiền học, sao con dại thế hả con? Biết chúng nó thế nào mà cho nó ở nhờ để bây giờ mang tội mang vạ thế này...”.

Trong khi các đối tượng bị giữ tại trụ sở Công an phường Vĩnh Hưng, chờ bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, thì có một nhóm thanh niên đến trước cửa Công an phường, “giới thiệu” là bạn của Đương và Thùy. Dù nhiều lần bị cán bộ chiến sĩ nhắc nhở nhưng nhóm thanh niên này vẫn gây ồn ào trước cửa trụ sở và không ngớt nói vọng vào qua cánh cửa đóng chặt: “Có bị đau ở chỗ nào không? Cố lên nhé!”. Được biết, hai đối tượng Đương và Thùy đều đã có gia đình và vợ mới sinh con nhỏ.

Hiện, các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra.