Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng tiết lộ cha mình từng mở trại trẻ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhạc sĩ Thanh Tùng có 3 người con, hai trai và một gái . Ông đặt tên cho các con lần lượt là Bách, Thông và Bạch Dương – tên của ba loài cây dù đứng trước bão gió vẫn kiên cường vươn lên.

Khi người bạn đời của mình không may qua đời, nhạc sĩ Thanh Tùng “gà trống” nuôi con. Song như là cách để nhắc các con về sự hiện hữu của mẹ mình dù bà đã sang bên kia thế giới, trong mỗi bữa ăn, ông đều chừa một ghế, một bát và một đũa là phần của bà như trước đây. Điều này khiến nhiều người biết chuyện rất nể phục và trân quý mối tình cảm mà vị nhạc sĩ này dành cho người vợ quá cố của mình. Suốt mấy chục năm đằng đẵng ở vậy, nhạc sĩ Thanh Tùng vừa hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh để nuôi nấng, chăm lo cho cả ba người con. Các con của ông khi trưởng thành đều giỏi giang và có điều kiện đi học ở nước ngoài. Vốn là người lịch lãm và tinh tế, những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Thanh Tùng không bao giờ muốn hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt con cháu và người hâm mộ, bởi vậy ông luôn cố gắng giữ phong độ, kể cả sau khi bị tai biến vào năm 2008 và không thể tự đi lại vận động bình thường.

Chị Bạch Dương – cô con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng kể, thời điểm chị bắt đầu đi du học cũng là lúc bố mình mở rộng công việc kinh doanh. Khi ấy chị lo “thuyền to sóng lớn” nên gàn ông làm ít thôi, nhưng đáp lại ông bảo mình: “bố đâu có làm cho con, bố làm cho cháu bố”. Cũng theo con gái nhạc sĩ Thanh Tùng, lúc chị còn nhỏ thì ông còn đang công tác ở Đài Truyền hình. Thế nên chị vẫn thường được theo ông đi biểu diễn hàng đêm. Những lúc ông bận rộn với việc biểu diễn thì chị ngồi ở cánh gà, tối về thì ngủ trên cánh tay bố. Ngay cả đến khi khôn lớn, mỗi tối đi về, nhạc sĩ Thanh Tùng đều ghé qua phòng và khẽ hôn lên trán con gái.

Nhắc đến người cha quá cố, chị Bạch Dương tâm sự, khi còn sống ông được rất nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ nhưng vẫn không “đi bước nữa” mà giữ lời hứa với người vợ quá cố, dành trọn tình cảm để chăm lo con cái. Những người bạn cùng thời với nhạc sĩ Thanh Tùng từng kể, khi vợ ông qua đời, bà có hỏi ông một câu rằng: “Nếu em chết thì anh có lấy vợ mới và bỏ các con không”, khi ấy ông đã chọn câu trả lời là “không”. Rốt cuộc, ông giữ trọn lời nói cuối cùng với vợ cho đến tận khi sang bên thế giới bên kia với bà. Thời gian ông mang bệnh, hỏi ông thương ai nhất, ông cố gắng lắm mới nói được chữ “bà”.

Nhạc sĩ Thanh Tùng và cô con gái út

Nhạc sĩ Thanh Tùng và cô con gái út

Trong ký ức của con gái nhạc sĩ Thanh Tùng, chị được kể bố và mẹ mình có mối tình rất sâu đậm vì cả hai quen biết nhau từ thời còn là học sinh trung học, gắn bó với nhau một thời gian dài rồi mới về chung một nhà. Bà qua đời sớm ở tuổi 40, cũng từ đó ông vừa làm bố, vừa làm mẹ, âm thầm giữ lại tình yêu dành cho vợ và hy sinh tất cả vì các con. Điều đó khiến cả ba người con của ông vô cùng ngưỡng mộ và yêu thương cha mình nhiều hơn. Việc một người nhạc sĩ tài hoa và nổi tiếng đào hoa ở vậy nuôi con khiến hình ảnh của ông trở thành tượng đài, ngôi sao sáng về tinh thần trong lòng các con.

Nhạc sĩ từng tâm sự dù chỉ có một mình nhưng ông không thấy cô đơn vì tìm thấy niềm hạnh phúc ở gia đình, bạn bè. Riêng với mình, ông nghiệm ra rằng nếu ông đi bước nữa với một người phụ nữ nào đó, chung sống với họ, chắc gì ông đã hết cô đơn. Chỉ cần sống một mình nhưng vẫn nhớ về ai đó, vẫn cảm thấy ai đó hiện diện trong cuộc sống của mình thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Chúng tôi thần tượng cách đối nhân xử thế của ông và thần tượng cả tình cảm mà ông dành cho người vợ của mình là mẹ của chúng tôi. Tôi yêu quý, tự hào và sẽ mãi mãi nhớ về ông.” – chị Bạch Dương tâm sự.

Nhạc sĩ Thanh Tùng thời trẻ

Nhạc sĩ Thanh Tùng thời trẻ

Nói thêm về sự nghiệp sáng tác âm nhạc của bố, cô con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ, trong số những ca khúc mà ông viết, chị rất thích bài “Một mình”. Theo đó, chị biết ca khúc này trong quãng thời gian còn đang du học ở nước ngoài. Khi ấy, chị còn chưa được nghe giai điệu hay bản thu âm mà chỉ biết đến lời bài hát qua bài đăng trên một tờ tạp chí. Song ngay lập tức chị hình dung ra hình ảnh người cha thân yêu hao gầy, mòn mỏi trong cô đơn, thấy nỗi ám ảnh của ông về sự ra đi của vợ, thấy được tình yêu mà ông dành cho bà và cho cả các con. Những cảm xúc trào dâng ấy khiến chị bật khóc. Rồi chị tưởng tượng có lẽ ông đã viết ca khúc này trong men say để lấp đầy khoảng trống không gì bù đắp nổi trong tâm hồn vì thương nhớ người vợ quá cố và vì cả nỗi cô đơn của riêng mình. Sau này, chính nhạc sĩ Thanh Tùng lúc sống từng trải lòng, khi vợ qua đời, ông đã xác định sẽ chỉ sống một mình, độc thân như thế, rất khó để có lại cuộc sống “hai mình”.

Còn một sáng tác nữa của nhạc sĩ Thanh Tùng mà cô con gái út của ông rất yêu và rất nhớ, đó là bài “Hoa cúc vàng”. Chị Bạch Dương tiết lộ, một hôm khi đang đi làm qua Hồ Gươm thì chị nhận được cuộc điện thoại của bố. Từ đầu dây bên kia, ông khoe với con gái rằng mới viết xong một bài hát rất hay về mẹ của các con. Rồi ông hát qua điện thoại cho chị nghe những câu hát và giai điệu đầu tiên: “Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về, khi anh tuổi đôi mươi em mới lên mười tám/ Trong tim em ngập nắng, mang theo đóa cúc vàng em tặng mùa thu sang, mùa thu bỗng hóa thiên đường/ Muốn nói với em rằng, trái tim này mong manh, vẫn mong em về, dù bao tháng ngày, dù hoa đã phai tàn, dù mùa thu đi mãi/ Mãi mãi không nơi nào với anh là xa xôi/ Dẫu nơi chân trời, dù cho bốn biển, rồi anh sẽ đi tìm, tìm lại bóng dáng em. Đêm qua em vừa đến, sao chưa ghé qua nhà, sao chưa về thăm con…”.

Nghe xong, chị không kìm được xúc động. Từng câu trong bài hát như những thước phim quay chậm khiến chị nhớ về những ký ức hạnh phúc bên bố mẹ. Rồi sau đó, ông nói với chị rằng định đặt tên bài hát là “Tình yêu bất diệt” nhưng sẽ đổi thành “Hoa cúc vàng” vì nghe tựa đề cũ có vẻ “đao búa lớn”. Ca từ trong bài ông cũng đổi từ “về thăm con”, sau thành “về thăm anh”. Chị thì hiểu, tính ông làvậy, luôn muốn mượn hình ảnh để nói những điều giản dị, nhẹ nhàng chứ không hô hào khẩu hiệu.

Nhạc sĩ Thanh Tùng tự mình thể hiện ca khúc trên sân khấu

Nhạc sĩ Thanh Tùng tự mình thể hiện ca khúc trên sân khấu

Chia sẻ thêm về người cha nổi tiếng, chị Bạch Dương tâm sự bố mình là người phóng khoáng, rộng rãi và tử tế với những người xung quanh. Bản thân chị từng có thời gian đi học ở Mỹ suốt 10 năm nên không được ở cùng bố nhiều. Lúc bé, chị chưa đủ để hiểu về người bố vĩ đại của mình. Sau này khi về lại Việt Nam và đặc biệt khi ông qua đời, lâu lâu chị lại đi gặp người nọ người kia, cả bạn bè cũ của ông thời còn ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên để nghe kể thêm về con người ông. Chị hiểu rằng, ở góc cạnh khác, bố mình là người rất giàu tình cảm, đối với bạn bè, gia đình, người thân, thậm chí cả những người ông không quen. Ông từng mở trại trẻ mồ côi và nhận 38 trẻ mồ côi ngay ở quận Ba Đình, bây giờ người ta xin phép gia đình phá bỏ xây trường học mới, vì những đứa trẻ mồ côi đã lớn, có gia đình mà cơ sở vật chất ở đó thì xuống cấp.

Dù nhạc sĩ Thanh Tùng không còn nữa nhưng tới đây khán giả có thể “gặp lại” ông trong đêm nhạc chung với nhạc sĩ Trần Tiến diễn ra vào tối 7 và 8-3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhạc sĩ Thanh Tùng rất khái tính. Khi còn sống, ông từng nhận được không ít lời mời hợp tác để làm các đêm nhạc riêng về mình, nhưng ngay cả khi đã nhận lời gặp gỡ rồi mà nói đến chuyện ý tưởng thấy không hợp “gu” là ông gạt phắt đi. Sau khi ông mất, gia đình ông vẫn ấp ủ mong muốn làm một đêm nhạc riêng để mọi người hiểu thêm về ông, về những bài hát của ông. Cho tới gần đây khi nhà sản xuất chương trình này đến gặp và ngỏ ý định làm đêm nhạc kể trên.