Chỉ vì 181.000 đồng thua “độ”, một nam sinh viên bị đâm thủng gan

ANTĐ - Sau khi thua “độ”, Muốn không chịu trả tiền ván bi da 181.000 đồng như đã giao kèo mà lại bỏ về. Vì lý do đó giữa Muốn và C. bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tưởng chuyện đã êm xuôi sau khi cả hai được mọi người can ngăn, nào ngờ, trong lúc C. lom khom lấy gạo ở phòng trọ  Muốn cầm dao từ phía sau lao tới, đâm liên tiếp 2 nhát vào người C. khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hung thủ và nạn nhân là bạn cùng phòng trọ

Ngày 29-9, phóng viên (PV) tìm đến khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định) để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của em Lang Sơn C. (23 tuổi, trú ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Định), nạn nhân bị đâm thủng gan trong vụ ẩu đả.

Theo một số nhân chứng kể lại, hôm ấy, C. và một số người bạn cùng phòng trọ rủ nhau chơi bi da “độ”, trong đó có Võ Kế Muốn (22 tuổi, trú ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), là sinh viên năm thứ 2, cùng trường với C.. Theo đó, bên nào thua sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phi ván bi da vừa mới chơi xong. Cả nhóm đều đồng ý và chia thành hai đội, C. và Muốn ở “phe” khác nhau. Sau khi “thi đấu” xong, đội C. thắng, Muốn thua nhưng lại tỏ vẻ không phục nên không chịu trả 181.000 đồng tiền “thua độ” như đã giao kèo từ trước mà lại bỏ về. Thấy vậy, một người bạn ở cùng đội với Muốn bèn lấy tiền trả thay nhưng không đủ phải “cầm” luôn điện thoại. Sau đó, cả nhóm về lại nhà trọ. 

Tại phòng trọ, nghĩ lại chuyện chơi bi da, nhận thấy Muốn chơi không “đẹp” nên C. bực bội nói: “Anh em cùng phòng với nhau mà mày chơi không đẹp, thằng Tr. nó hiền chứ gặp tao là không xong đâu”. Nghe vậy, Muốn tỏ ra bực tức và dùng những lời lẽ thách thức C., sau đó hai bên lao vào xô xát nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, Muốn và C. đều nguôi ngoai và làm lành lại với nhau. 

Cuộc ẩu đả của hai thanh niên này đến tai bà chủ nhà trọ. Sợ ảnh hưởng đến các sinh viên thuê trọ khác nên bà chủ có ý không muốn cho họ tiếp tục thuê trọ. Thế nên, sáng hôm sau  C. cùng một người bạn cùng phòng quyết định đi tìm chỗ khác để thuê trọ. Đến khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, Muốn gọi điện cho C. bảo về nhà có chuyện muốn nói. Tại nhà trọ, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, C. chủ động giải hòa với Muốn, sau đó, hai bên ngồi nói chuyện bình thường với nhau. Tưởng chuyện chỉ thế là xong, nào ngờ, trong lúc C. đang loay hoay lấy gạo nấu cơm ở dưới bếp, Muốn từ phía sau lao đến, tay cầm dao Thái Lan đâm liên tiếp hai nhát vào người C. khiến nạn nhân ngã gục. Sau khi đâm bạn xong, Muốn thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Được bạn bè và gia đình khuyên răn, Muốn đã đến Cơ quan Công an phường Hải Cảng để đầu thú. 

Về phần C., sau khi bị bạn đâm trọng thương, em được bạn bè đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở hạ sườn trái do bị dao đâm, huyết áp tụt, mạch nhanh, da nhợt nhạt, bụng chướng nhẹ. Kết quả siêu âm cho thấy trong ổ bụng có nhiều máu. 120 phút sau khi bệnh nhân vào viện, các bác sĩ tổ chức hội chẩn xong và quyết định phẫu thuật. Ca phẫu thuật được tiến hành thành công, bệnh nhân C. đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tận cùng nỗi đau

Chiều ngày 29-9, tại khoa Ngoại Tổng hợp, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến nỗi đau đớn hằn lên khuôn mặt những người thân của chàng sinh viên có tiếng hiền lành. Lau vội những dòng nước mắt đau đớn, bà Tô Thị L. (42 tuổi, mẹ của nạn nhân) chia sẻ: “Đến giờ tôi vẫn không dám tin rằng sự việc đau lòng lại xảy ra với đứa con trai tội nghiệp. Nhận được tin báo của bạn bè nó, tôi như chết lặng, không kịp suy nghĩ gì, tôi vội vàng chạy vào bệnh viện ngay. Khi nghe thông báo của bác sĩ là phải phẫu thuật gấp thì thằng C. mới hy vọng được cứu sống, tôi cảm thấy bất lực và đau đớn vô cùng. Tôi đã gọi hỏi nhờ một số người thân và bạn bè giúp đỡ, vay mượn ít tiền để làm phẫu thuật cho con. Giờ tôi chỉ mong sao thằng C. “tai qua nạn khỏi”, chứ nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi cũng chết theo nó mất”. 

Được biết, C. là con lớn trong một gia đình có hai anh em. Vì mâu thuẫn gia đình kéo dài, bố mẹ C. đã ly hôn nhau trong lúc hai anh em C. còn nhỏ. Một mình bà L. nuôi nấng, chăm sóc hai đứa con thơ trong sự nghèo nàn và túng quẫn. Ngày ngày, người mẹ khổ sở ấy hết làm rẫy, làm ruộng rồi lại đi làm thuê mướn cho người khác để lo cho hai anh em C. được ăn học đến nơi đến chốn. “Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên thằng C. hiếu thảo lắm. Trừ những lúc đi học ở Quy Nhơn thì thôi, chứ lần nào về nhà, thấy mẹ đang làm là nó vén tay áo chạy vào giúp ngay. Nuôi con vất vả được chừng này, thấy nó chịu đau đớn như vậy, lòng tôi cũng đứt từng khúc ruột”, bà L. tâm sự trong nước mắt. 

Theo tìm hiểu của PV, cả Muốn và C. đều là những sinh viên hiền lành, hòa đồng với mọi người, trong quá trình học tập tại trường, các em đều không có bất kỳ một biểu hiện nào cá biệt. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến thầy cô và bạn bè trong trường đều hết sức bất ngờ. Em Nguyễn Khánh H. (bạn của C.), người đã có mặt trong trận bị da hôm ấy bộc bạch: “Lúc anh Muốn bực bội bỏ về để một mình anh Tr. trả tiền nên anh C. rất tức giận. Thường ngày anh C. sống rất hòa đồng với bạn bè. Cả C. và Muốn ở cùng phòng trọ và đối xử với nhau rất tốt, chưa hề xảy xích mích hay gây gổ gì với nhau. Vậy mà hôm nay, cứ tưởng hai bên chỉ giận nhau chút thôi, nào ngờ sự việc lại đến nông nổi này, chúng em vô cùng bàng hoàng và sững sốt”.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Định cho biết: “Thời gian ở trường, cả hai em này đều có đạo đức tốt, xếp loại khá trở lên và không có biểu hiện gì cá biệt. Ở trường, các em đều rất hiền lành, lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Sự việc đau lòng xảy ra, chúng tôi đều rất bất ngờ. Nhà trường đã cử người đến thăm hỏi, động viên em C., mong em sớm hồi phục để tiếp tục học tập trở lại”. 

Bác sĩ Trần Thanh Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho C. cho biết: “Sau khi mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện gan trái hạ phân thùy 3 bị đâm thủng, vết thương dài 3cm, hút ra từ ổ bụng bệnh nhân khoảng 1,5l máu; sau khi khâu gan và mạc nối bé để cầm máu, bệnh nhân được truyền 500ml hồng cầu khối. Ca phẫu thuật kéo dài trong khoảng 1 tiếng”.