Bóng đá nữ Olympic 2012: Carli Lloyd lập cú đúp giúp Mỹ giành HCV

ANTĐ - Cú đúp của Carli Lloyd chẳng những giúp tuyển Mỹ lần thứ 4 giành huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nữ tại các kỳ Olympic, mà còn là đòn phục thù ngọt ngào cho thất bại trước Nhật Bản trong trận chung kết World Cup 2011.

Carli Lloyd (10) giúp tuyển Mỹ lần thứ 4 giành HCV Olympic - Ảnh: Reuters

Tại trận chung kết World Cup cách đây 1 năm trên đất Đức, Carli Lloyd là một trong 4 cầu thủ bên phía tuyển Mỹ thực hiện không thành công quả sút luân lưu (thứ 2), khiến đội bóng xứ cờ hoa đành ngậm ngùi nhìn các cô gái Nhật Bản lần đầu tiên đoạt cúp vàng thế giới.

Cũng tại World Cup năm đó, Carli Lloyd mặc dù đã nâng tổng số lần khoác áo tuyển Mỹ lên trên 130 trận, nhưng lại là một ký ức đáng buồn cho cô gái vừa mừng sinh nhật lần thứ 30 hồi tháng 7.2012. Bởi, ngoài việc sút không thành công quả luân lưu, cô còn nằm ngoài danh sách đội hình xuất sắc nhất World Cup 2011, nơi những cái tên như Hope Solo, Abby Wambach (cùng của Mỹ), Marta (Brazil), Homare Sawa... được tôn vinh.

Với ý chí và quyết tâm phục thù rất cao, các cô gái Mỹ đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong những phút đầu của hiệp 1. Ngay từ phút thứ 8, Carli Lloyd đã đưa Mỹ vượt lên dẫn trước 1-0 bằng pha chớp thời cơ rất nhanh và đánh đầu thành công.

Trong hiệp 1 cũng có một tình huống gây tranh cãi, khi trọng tài từ chối cho tuyển Nhật được hưởng một quả penalty sau khi Tobin Heath để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tình huống đáng kể nhất của tuyển Nhật trong hiệp 1 là pha bay người cứu bóng xuất sắc của thủ thành xinh đẹp Hope Solo sau cú đánh đầu cận thành của Yuki Ogimi (phút 18).

Một pha bay người cứu bóng xuất thần của thủ môn Hope Solo (áo xanh) - Ảnh: Reuters

Và mặc dù đã dẫn bàn trước nhưng các cô gái Mỹ lại tiếp tục chơi áp đảo ở những phút đầu hiệp 2. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Carli Lloyd ở phút 54. Nhận bóng khá thoáng từ giữa sân, Carli Lloyd cầm bóng đột phá vào khu trung lộ và bất ngờ tung ngay cú sút xa từ cự ly khoảng 22m, bóng đi mạnh và hiểm hóc khiến thủ môn Miho Fukumoto dù đã ngã hết người nhưng vẫn không thể cản phá được.

Bị dẫn đến 2 bàn và đương kim vô địch thế giới Nhật Bản không còn gì để mất buộc phải dâng lên tấn công. Những nỗ lực của các cô gái xứ "Phù tang" cuối cùng cũng được đền đáp bằng pha ghi bàn của Yuki Nagasato ở phút 62.

Trước khi Yuki Nagasato ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nhật Bản, Cầu thủ nữ xuất sắc nhất của FIFA 2011 Homare Sawa đã có đến 2 cú sút gây nguy hiểm trong khung thành thủ môn Hope Solo. Bàn thắng của Yuki Nagasato đến từ một pha sút bóng dội chân hậu vệ Mỹ của Sawa ngay trước vạch vôi khung thành tuyển Mỹ.

Tuyển nữ Mỹ đã bảo vệ thành công HCV Olympic - Ảnh: AFP

Trận đấu trở nên rất hấp dẫn sau pha rút ngắn tỷ số của Nhật Bản. Đây cũng là thời gian mà thủ môn Hope Solo chứng minh cho mọi người thấy cô chính là thủ môn nữ xuất sắc nhất Olympic 2012 nói riêng và thế giới nói chung.

Những nỗ lực bất thành của các cô gái Nhật Bản trong gần 30 phút còn lại, công với những pha trổ tài xuất thần của thủ môn Hope Solo đã đưa kết cục trận chung kết Olympic 2012 dừng lại ở tỷ số 2-1 nghiêng về phía tuyển Mỹ.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp các cô gái Mỹ giành huy chương vàng Olympic. Tuyển Mỹ đã kết thúc Olympic London 2012 rất hoàn hảo với 6 chiến thắng liên tiếp.

Ở trận tranh huy chương đồng diễn ra trước đó (9-8 - giờ VN), tuyển Canada đã vượt qua Pháp 1-0 bằng pha làm bàn ở phút 90 của Diana Matheson.