Bị U19 Tottenham đánh bại, U19 VN vẫn gây thiện cảm ở độ “nhiệt”

ANTĐ - Dù trắng tay tại giải U19 quốc tế 2014 khi bị U19 Tottenham đánh bại với tỷ số 2-3 ở lượt trận cuối cùng diễn ra chiều 10-1, nhưng U19 VN vẫn gây thiện cảm cho khán giả ở tinh thần nỗ lực cống hiến hết mình.

Tinh thần cống hiến là điểm cộng của U19 VN trong trận gặp Tottenham

Không còn cơ hội cạnh tranh thứ hạng tại giải, U19 VN chỉ còn mục tiêu duy nhất, đó là căng sức đá với U19 Tottenham để đáp lại tình cảm mà đông đảo khán giả đã dành cho mình. Với tinh thần đó, U19 VN nhập cuộc rất quyết tâm, cố gắng đẩy nhanh nhịp độ tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, trong khi các học trò của HLV Graechen Guillume còn chưa tìm được cách đưa bóng vào lưới đối thủ thì U19 Tottenham đã có bàn vượt lên dẫn 1-0, ngay trong tình huống tấn công đầu tiên ở phút 15. Cy Goddard đột phá tốc độ bên cánh phải, loại bỏ Hồng Duy trước khi căng ngang vào trong để Daniel Akindayini dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ thành Văn Trường.

Do được BHL quán triệt tinh thần trong cuộc họp rút kinh nghiệm sau trận thảm bại trước U19 Nhật Bản, nên các cầu thủ U19 VN đón nhận bàn thua với một sự bình thản. Điểm đáng khen là họ không tỏ ra nôn nóng mà vẫn thể hiện sự kiên nhẫn trong lối chơi của mình. Tiếc rằng, ở những đường chuyền hoặc pha dứt điểm cuối cùng, các cầu thủ U19 VN lại vẫn chưa thực hiện tốt, nên không tạo ra sự khác biệt.

Sang hiệp hai, U19 VN cố gắng vừa duy trì thế trận tấn công, vừa lo bọc lót cho nhau mỗi khi mất bóng. Thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng may mắn đã đến với U19 VN ở phút 59, khi Văn Sơn chớp cơ hội dứt điểm nhanh trong vòng cấm, sau tình huống phá bóng không thành công của một hậu vệ U19 Tottenham, gỡ hòa 1-1.

Rất nhanh sau bàn quân bình tỷ số, U19 VN bất ngờ vượt lên dẫn 2-1. Từ một pha phản công nhanh, Công Phương tỉa bóng đẹp mắt xé rách hàng thủ U19 Tottenham, tạo điều kiện cho Đức Huy thoát xuống hạ thủ thành Mc Gee bằng cú sút quyết đoán trong thế đối mặt.

Nhưng niềm ngắn chẳng tày gang bởi chỉ một phút sau đó, U19 Tottenham có bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt 11m, sau khi Văn Khánh đốn ngã Oduwa trong vòng cấm. Chưa dừng lại đó, đến phút 69, từ tình huống lên bóng bên cánh trái của Joshua, trung vệ Đông Triều khi lui về cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà giúp U19 Tottenham vượt lên dẫn 3-2.

Trong thời gian còn lại, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và nghẹt thở. Tinh thần thi đấu như không biết mệt mỏi đã giúp U19 VN tạo được một số cơ hội trước khung thành đối thủ, trong đó đáng kể nhất pha đột phá đối mặt với thủ thành Mc Gee ở phút 88 của Công Phượng, nhưng lại dứt điểm không thành công.

Không thể ghi thêm bàn thắng, U19 Việt Nam chấp nhận rời giải đấu với cả 3 trận toàn thua. Tuy nhiên, thầy trò HLV Graechen Guillume không kết thúc giải với hai bàn tay trắng, bởi những bài học gặt hái được trước các đối thủ có đẳng cấp với lối chơi rất khác nhau này sẽ là hành trang vô cùng quý giá cho họ trong  chặng đường phía trước.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Nhật Bản đã xuất sắc đăng quang vô địch khi giành thắng lợi 1-0 trước U19 As Roma. Người lập công của đội bóng trẻ xứ hoa anh đào là Takahiro.

Ngoài chức vô địch và 100.000 USD tiền thưởng, U19 Nhật Bản còn giành thêm 2 giải thưởng cá nhân là giải cầu thủ xuất sắc nhất (Minamino Takumi) và thủ môn xuất sắc nhất (Takagiwa Toru)

Giải nhì thuộc về U19 As Roma nhờ hơn U19 Tottenham ở hiệu số bàn thắng bại.