Bi kịch đau lòng, anh dùng thanh sắt đánh chết em trai

ANTD.VN - Trong cơn căm giận, Thắng dùng thanh sắt đập liên tiếp vào người, đầu em trai, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, rồi tử vong.

CAH An Lão, Hải Phòng ngày 14-11 cho cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1983, ở thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão), để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng

CQĐT bước đầu xác định, khoảng 6h ngày 7-11-2017, tại thôn Đông Nham 1 xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Việt (SN 1985, người thôn Đông Nham 1), bị chính anh ruột là Nguyễn Văn Thắng, dùng hung khí đánh và đập nhiều nhát vào đầu, dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Lời khai của Thắng thể hiện, trước thời điểm xảy ra vụ án, Thắng vừa ngủ dậy thì thấy anh Việt đang cầm xẻng xúc cát ngoài sân. Thắng dọn dẹp trong nhà ít phút, lúc lấy xe máy chuẩn bị đi làm thì anh Việt nhặt 1 chiếc cào cán gỗ, tiến lại định đánh. Sẵn đề phòng, Thắng chạy đi nhặt 2 thanh sắt rồi quay lại đập nhiều nhát vào đầu Việt, khiến nạn nhân gục tại chỗ 

Theo cán bộ cơ sở, anh em Thắng mồ côi mẹ từ nhỏ. Sau đó, bố Thắng (tên là Lệnh) lấy vợ và sinh được 2 con gái. Đêm 27-5-2004, không hiểu vì lý do gì bỗng nhiên ông Lệnh cầm thuổng đâm nhiều nhát khiến người vợ 2 và 2 con gái tử vong. Sau đó, ông Lệnh uống thuốc sâu tự vẫn.

Lớn lên, Thắng lập gia đình và xây thêm gian nhà để cho em trai sinh hoạt. Sau một thời gian làm ăn xa, Việt trở về nhà nhưng không tu chí làm ăn mà thường xuyên đi lang thang, hay uống rượu nên thần kinh không ổn định.

Mấy ngày trước hôm xảy ra vụ việc đau lòng, anh em Thắng -  Việt cãi lộn do Việt cứ về nhà lại lục lọi đồ đạc, vứt lung tung la hét không cho Thắng ngủ. Những bức xúc dồn nén, và dẫn đến hậu quả đau lòng sáng 7-11.