Bị đám bạn vô cảm chặn đường sống

ANTĐ - “Chắc nó chết rồi, đi thôi”, đó là câu nói lạnh toát xương sống của 1 trong 4 đối tượng phạm tội “Giết người” ở vào thời điểm gây án. Còn tại phiên tòa, hiện rõ trên gương mặt của từng bị cáo có lẽ chỉ là nỗi sợ hãi...

Bị đám bạn vô cảm chặn đường sống ảnh 1Các bị cáo tại phiên tòa

Trong phiên tòa ngày 23-9, Dương Đức Trung (SN 1996), trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Nguyễn Đăng Việt (SN 1995), Đỗ Mạnh Cường (SN 1998) và Ngô Minh Hiếu (SN 1998) cùng trú ở quận Hà Đông đều bị xem xét về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là Nguyễn Đức Mạnh (trú cùng quận Hà Đông) cũng ở lứa tuổi như các bị cáo. Trước tòa, cả 4 bị cáo đều mang gương mặt ngơ ngác và sợ hãi.

Cùng với cáo trạng truy tố, lời khai của Dương Đức Trung cùng đồng phạm khiến nhiều người không khỏi quặn lòng. Giữa tháng 9-2014, trong một lần đi chơi cùng Nguyễn Đức Mạnh, Trung bị mất cắp 3 triệu đồng. Nghi ngờ Mạnh là thủ phạm, sau đó Trung liên tục tìm bạn để hỏi chuyện, song không gặp. Tối 6-10-2014, Trung rủ Nguyễn Đăng Việt và Ngô Minh Hiếu đi tìm và gặp Mạnh tại một quán cà phê ở quận Hà Đông cùng bạn gái. Xấn tới đổ diệt cho bạn, Trung còn đấm thẳng vào mặt đối phương. Sợ bị đòn thêm, Mạnh đã nhanh chân chạy thoát. 

Sau đó, Trung lấy điện thoại gọi Đỗ Mạnh Cường và kéo cả hội về nhà thanh niên này lấy một con dao tông. Sau một hồi đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở Hà Đông, tình cờ Hiếu phát hiện Mạnh đang nói chuyện với bạn gái ở khu vực hồ Dền Khê, gần Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Lập tức, cả 4 đối tượng dừng lại để Hiếu ở lại trông xe máy, còn Trung,Việt và Cường  tới chỗ Mạnh. Thấy số thanh niên này có dao trong tay, Mạnh bỏ chạy nhưng bị vấp ngã. Nhận thấy Trung đã vung dao đến nơi nên dù không biết bơi Mạnh đã cuống cuồng lao xuống hồ Dền Khê. Cái chết cận kề, Mạnh liên tục  kêu cứu, song thay vì tìm cách kéo người sắp chết đuối lên bờ thì Trung, Cường và Việt lại nhặt gạnh, đá ném xuống hồ nước nhằm chặn đường sống của người lâm nạn.

Sự tàn nhẫn của 3 đối tượng này còn khủng khiếp hơn khi anh Bùi Văn Thạch (SN 1995, nhân viên quán bia ở gần đó) định nhảy xuống hồ cứu giúp Mạnh liền bị Trung đe dọa: “Mày cứu nó lên tao chém chết”. Quyết ngăn cản đến cùng, Trung còn hò đồng bọn nhặt gạch, đá ném anh Thạch túi bụi. Thậm chí khi bạn gái van xin và nói rõ Mạnh không biết bơi thì Trung còn lớn tiếng vặc lại: “Cho nó chết”. 

Và hậu quả đã xảy đến vài phút sau khi Mạnh bị chìm nghỉm. Hưởng ứng đồng bọn truy sát đối phương từ đầu đến cuối, Việt lạnh lùng nói: “Chắc nó chết rồi, đi thôi”. Sau đó, Trung kéo đồng bọn đi dự sinh nhật như không có chuyện gì xảy ra. 

Sau một ngày xét xử, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt các bị cáo Dương Đức Trung và Nguyễn Đăng Việt cùng 18 năm tù, Đỗ Mạnh Cường 14 năm tù và Ngô Minh Hiếu 9 năm tù về tội “Giết người”.