Bị bạn trai facebook hạ sát trong ngõ tối

(ANTĐ) - Nho nhã, là người có học thức, nhưng hành động gây án của Quang với người bạn gái hết sức tàn độc. Khi đập gạch nhiều lần vào đầu, Quang còn để tay lên mũi Ý để chắc không còn thở mới bỏ đi...

Để có tiền chi phí cho sinh nhật bạn gái tại quán Bar, một sinh viên đã đang tâm sát hại người bạn mới quen qua facebook (mạng xã hội nổi tiếng nhất thế giới với hơn 750 triệu thành viên).

Buổi tối oan nghiệt

Tối 24/6, cả khu phố Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) xôn xao khi phát hiện Nguyễn Thị Ý (thường trú TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; hiện đang theo học đại học ngành Luật tại Hà Nội) người đầy bùn đất đang cố lê từng bước chân ra khỏi một con ngõ tối. Phần phần đầu và mặt bị tổn thương nghiem trọng, trong tình trạng nguy kịch, cô gái chỉ kịp thều thào kêu cứu, đọc số điện thoại người thân rồi ngất lịm đi...

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc truy tìm hung thủ gây thương tích cho nạn nhân Nguyễn Thị Ý. Lần tìm các mối quan hệ của cô gái, các trinh sát phát hiện nghi can chính là đối tượng Nguyễn Duy Quang (20 tuổi, ở Thái Nguyên), người cuối cùng gọi điện cho nạn nhân. Đến 1h sáng ngày 26/6, sau khi tàn cuộc ăn chơi tại một quán bar, Quang đã bị bắt giữ khi vừa bước vào Nhà nghỉ Nguyên Ngọc (ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) cùng bạn gái của mình. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Quang đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Nguyễn Duy Quang, trong ngày 24/6, tên này đã điện thoại cho chị Ý, rủ đi sinh nhật. Do bận liên hoan với lớp, chị Ý đã khước từ và hẹn đi chơi với Quang vào buổi tối cùng ngày. Quang đồng ý và đợi sẵn chị Ý ở phố Chùa Láng và không quên mang theo một sợi dây thừng.

Đối tượng Nguyễn Duy Quang tại Cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Duy Quang tại Cơ quan điều tra

Gặp chị Ý, Quang viện lý do không quen đi xe máy tay ga để đòi ngồi sau xe nhưng chị Ý không đồng ý nên Quang đành phải điều khiển xe. Sau đó, Quang chở chị Ý đến ngõ 157 phố Chùa Láng, nơi 2-3 ngày trước hắn đã khảo sát kỹ lương. Đây là một con ngõ cụt, là nơi chứa nhiều phế liệu nhưng rất vắng người qua lại. Đến địa điểm này, Quang giả vờ bị đổ xe vì lý do không quen lái để chị Ý phải miễn cưỡng ngồi lên trước điều khiển xe. Vừa đổi tay lái, từ đằng sau gã thanh niên đốn mạt bất ngờ dùng dây thừng siết chặt cổ cô bạn gái khiến nạn nhân ngã lăn ra đất và hoàn toàn bị khống chế. Siết cổ hồi lâu, thấy tay chị Ý còn cử động, Quang liền nhặt viên gạch đập vào đầu nạn nhân.

Nghĩ cô gái đã chết, Quang kéo chân chị Ý vào vệ đường, lột sạch dây chuyền, điện thoại rồi dùng bao tải phủ lên người nạn nhân. Sau đó, Quang ung dung lái chiếc xe máy Piaggio LX của nạn nhân đi gặp bạn bè và người yêu của hắn. Tối hôm đó, Quang không về nhà mà thuê phòng khách sạn để ngủ. Sáng 25/6, tên cướp vẫn đi xe lên trường thi như không có chuyện xảy ra. Cùng ngày, Quang đem bán chiếc điện thoại của nạn nhân được 2,4 triệu đồng và định dùng số tiền đó để rủ bạn gái đi bar sinh nhật.

Vết trượt không điểm dừng

Tại phòng tạm giam Công an quận Đống Đa, khuôn mặt Nguyễn Duy Quang hằn lên vẻ thất thần đầy âu lo. Mặt cúi gằm, giọng nói lí nhí ậm ừ, Quang kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Theo đó, hắn là con thứ trong gia đình, đang là sinh viên ĐH Xây dựng. Tại Hà Nội, Quang ở cùng chị gái đang là nhân viên một ngân hàng nên sinh hoạt cũng khá tươm tất. Ở quê, bố mẹ Quang buôn bán nên cũng dư dả, đủ để chu cấp cho “cậu ấm” mỗi tháng đôi triệu đồng chi tiêu.

Lẽ ra với việc có hậu phương vững chắc như vậy, Quang phải tu chí học hành. Nhưng trái lại, nam sinh viên này lại dùng tiền bạc xin từ người thân đi giao du, kết thân cùng nhiều bạn bè con nhà vương giả và sớm sa vào những cuộc vui chơi “vô tiền thoáng hậu” trong các vũ trường và quán bar. Đặc biệt, sống ở Hà Nội chưa lâu, Quang sớm kết duyên với một bạn gái sành điệu có biệt danh là Xù, nhà ở An Dương, Hoàn Kiếm. Dần dà, số tiền ở quê gửi lên không còn đủ cho những cuộc vui. Gần đây, để có tiền tổ chức sinh nhật cho cô bạn gái, Quang đã nhắm Ý là “con mồi”.

Suýt chết vì bạn facebook

Trong hành trình thực hiện bài viết này, phóng viên cũng đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội) để thăm nạn nhân Nguyễn Thị Ý. Tính đến thời điểm này, chị Ý đã may mắn qua cơn nguy kịch, nhưng những thương tích và vết tích để lại sau ca phẫu thuật vẫn còn y nguyên trên cơ thể nạn nhân: Hai tay xây sát, khuôn mặt phù to lệch hẳn sang một bên, đặc biệt, trên đầu, gáy rõ mồn một những vết khâu dài.

Mặc dù sức khỏe đã ổn định hơn nhiều nhưng chị Ý vẫn chưa thể ăn gì và gần như nằm bất động. Mẹ chị Ý, cô Nguyễn Bích Thủy sụt sùi kể: “Thật dã man! Khi nhận hung tin, tôi cứ ngỡ em nó (chỉ chị Ý - PV) chỉ mất tài sản thông thường. Ai dè cơ sự ra nông nỗi này! Ra tới nơi, tôi không còn nhận ra con tôi nữa. Tới ngày hôm nay, chúng tôi mất mười chậu nước rửa mà chưa hết máu dính ở tóc em nó”.

Phải rất may mắn, chị Nguyễn Thị Ý mới thoát lưỡi hái tử thần
Phải rất may mắn, chị Nguyễn Thị Ý mới thoát lưỡi hái tử thần

Chị gái của Ý kể lại: “Trước khi vào cấp cứu tại bệnh viện, Ý vẫn còn cố gượng dậy lại gọi tên “Quang, Quang” rồi ngất lịm đi. Tôi biết em gái mình có đôi lần khoe về một nhóm bạn mà nó mới kết thân trên mạng. Thế nên tôi đã tìm hiểu trên diễn đàn Facebook thì ra một địa chỉ của một người tên Quang có nick name “Quangquanquai” (Quang quằn quại) để lấy ảnh nghi can Nguyễn Duy Quang cho em gái tôi nhận dạng rồi cung cấp bức ảnh đó cho cơ quan công an”.

Qua lời kể của chị Ý, Quang tỏ ra rất nhiệt tình với bàn bè, lại nho nhã, là người có học thức. Nhưng hành động gây án thì hết sức tàn độc, lúc đó, khi đập gạch nhiều lần vào đầu, Quang còn để tay lên mũi Ý để chắc không còn thở mới bỏ đi. Hiện tại, chị Ý vẫn đang rất sốc, đặc biệt, khi biết bộ mặt thật của Quang, đọc mẩu tin trên báo về vụ việc, nước mắt cô gái trẻ tự dưng cứ tứa ra không ngớt...