Bé gái bị rắn hổ mang cắn chết thương tâm

ANTD.VN - Prapawee Prawat, một bé gái 9 tuổi đã tử vong sau khi bị con rắn hổ mang cắn vào ngón tay trong lúc ngủ trên tấm đệm tại nhà bé ở Surat Thani, Thái Lan vào tối 2-1. 

Bé gái Prapawee Prawat

Sáng hôm sau, bà bé gái, Lung Chu, 70 tuổi tới để đánh thức cháu thì bàng hoàng phát hiện Prawat đã tử vong.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, tìm thấy một vết cắn sưng đỏ trên ngón tay trỏ của nạn nhân. Họ cũng phát hiện con rắn hổ mang bên dưới tấm nệm.

Người dân địa phương liền đập chết con rắn rồi đưa Prapawee tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát tin rằng Prapawee đã tử vong khoảng 8 tiếng trước khi được phát hiện.

“Tôi tới đánh thức con bé dậy đi học nhưng không thấy nó động đậy, cũng không thấy cháu thở, nên gọi người tới giúp. Vì bố mẹ nó ly dị, nên nó sống cùng tôi. Tôi rất đau lòng và ước chi mình có thể chết thay con bé. Nó còn quá nhỏ”, bà Lung Chu đau lòng kể lại.

Hiện chưa rõ con rắn dài hơn 2m này vào nhà bằng cách nào. Chỉ một lần cắn, răng nanh có độc của rắn hổ mang có thể giết chết một con voi.

Theo Theo Mirror

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng