Anton Ferdinand thua bạc
(ANTĐ) - Hậu vệ đang chơi cho Sunderland, Anton Ferdinand đã trải qua một ngày không mấy vui vẻ khi bị mất sạch 6.000 bảng chỉ trong vòng 5 phút vui chơi tại một sòng bạc nằm ở hộp đêm Aspers, Newcastle.
Anton Ferdinand sống hoàn toàn khác ông anh Rio |
Mặc dù là anh em nhưng tính cách và đời sống riêng của Rio và Anton Ferdinand dường như hoàn toàn khác biệt. Trong khi ông anh Rio thành công trong việc kinh doanh từ nhà hàng đến cửa hiệu thời trang và có một cuộc sống khá điềm đạm thì Anton lại luôn là tâm điểm của các bữa ăn chơi tụ tập cũng như là gương mặt quen thuộc phải qua đêm ở đồn cảnh sát giao thông.
Hôm 10-1, Anton Ferdinand đã để thua 6.000 bảng chỉ trong vòng 5 phút tại một sòng bạc nằm ở hộp đêm Aspers, Newcastle. Theo lời của Simon Cook, một người có mặt bên cạnh Anton ở sòng bạc thì hậu vệ của Sunderland đã rất cay cú vì bị mất tiền. Anton không nói một lời nào và chỉ chăm chăm nhìn vào đống xúc xắc trên bàn mỗi lần đặt cược. Sau khi để thua đến 6 ván và mất sạch số tiền 6.000 bảng mang theo người, Anton bước ra khỏi tụ điểm vui chơi với vẻ mặt thất thần.
Anton, đầu quân cho Sunderland với mức lương 40.000 bảng/tuần, hiện đang bị treo bằng 6 tháng vì tội nghe điện thoại trong lúc lái xe. Anton cũng đã bị bấm 12 lỗ ở bằng lái xe ở những lần vi phạm trước và nộp số tiền phạt lên đến 1.000 bảng.
N.A
(Tổng hợp)