23h ngày 27-6, Italia - Tây Ban Nha: Ứng viên lên tiếng

ANTĐ - Từ vị thế của một cặp đấu “chung kết trong mơ”, giờ đây Italia và Tây Ban Nha sẽ phải loại nhau từ rất sớm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội nào giành chiến thắng ở trận này, đội đó có thể sẽ thống trị ở chặng còn lại.

Italia (trái) quyết tâm phục hận trước Tây Ban Nha

“Bò tót” Tây Ban Nha đang là cái tên thực sự gây ám ảnh cho những chàng trai mặc sắc áo thiên thanh. Trong 3 lần gặp gỡ gần nhất ở các giải đấu lớn, Italia đã thất bại cả 3 trước đối thủ này.

Ở chung kết EURO 2008, Italia thua Tây Ban Nha trên chấm 11m sau quãng thời gian dài chưa từng biết đến thất bại. Trận thua ấy cũng mở ra một thời kỳ huy hoàng cho bóng đá xứ sở bò tót. 4 năm sau ở EURO 2012, lại là Italia và Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết, lần này kết quả còn tệ hơn cho đội bóng tới từ đất nước hình chiếc ủng: 4-0 cho đội bóng của Xavi và Iniesta. Tiếp đó, tại Confederations Cup 2013, giải đấu khởi động cho World Cup 2014, một lần nữa đội quân áo thiên thanh lại ôm hận trước chính đối thủ này, trên chấm luân lưu.

Như thế để thấy rằng vào thời điểm này, Italia đang nóng lòng trả lại món nợ “dày đặc” kia hơn lúc nào hết. Dù Tây Ban Nha lúc này không còn ở thời hoàng kim như xưa, nhưng với vị thế là nhà ĐKVĐ, Italia chắc chắn vẫn là một ngọn núi cao mà Italia cần phải vượt qua.

Từ một đội bóng không được đánh giá quá cao, Italia bỗng nhiên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng. Trận thua 0-1 trước CH

Ireland ở lượt cuối không nói lên nhiều điều, vì khi đó, Italia đã chắc chỗ và chỉ tung ra đội hình toàn những cầu thủ dự bị. Conte vốn nổi tiếng là người biết tính đường xa và nếu như Tây Ban Nha chủ quan như cách mà người Bỉ từng thể hiện trước Italia, họ có thể sẽ sập bẫy.

Trước trận đấu này, HLV Conte tự tin: “Đối đầu với một đội bóng như Tây Ban Nha, chúng tôi phải tập trung tối đa và nỗ lực hết khả năng của mình.Các cầu thủ cần phải thể hiện như cách mà chúng tôi từng làm trong cuộc đọ sức với Bỉ ở vòng bảng. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu là vào tới vòng 1/8, nhưng chắc chắn tôi và các cầu thủ không muốn dừng lại. Quan trọng nhất là lúc này, chúng tôi không cảm thấy sợ hãi”.

Sau khi EURO 2016 liên tiếp được chứng kiến những trận đấu nặng về toan tính và khan hiếm bàn thắng, đây có lẽ vẫn là một cuộc đọ sức như vậy. Tuy nhiên, toan tính của người Italia luôn ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, và đó là điều mà người Tây Ban Nha phải dè chừng. 

Dự đoán: Italia thắng 1-0