“Vợ hờ” lặn theo kẻ cướp

ANTĐ - CAQ Hoàng Mai cho biết, đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 140A ngõ 663 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai là Đỗ Thị Phương Linh (SN 1992) có HKTT tại đội 6, khu Hòa Phong, phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã bị bắt giữ.

Đối tượng Dương Đức Dũng và Đỗ Thị Phương Linh

Vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 14h ngày 23-2 tại số nhà 140A, ngõ 663 Trương Định, phường Thịnh Liệt. Khi đó, anh Lê quốc Tùng (SN 1986) trú ở quận Hoàng Mai đang nằm ngủ trong nhà ở địa chỉ trên thì bị người quen là Dương Đức Dũng (SN 1982) có HKTT ở ngách 155/168 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân dùng búa đập vào đầu. Rất may do cán búa bị gãy nên vết thương chỉ làm xước vùng trán. Thấy anh Tùng tỉnh giấc, Dũng dùng chăn trùm lên người và đầu anh Tùng. Anh Tùng giằng co thì bị Dũng dùng kéo đâm nhiều nhát vào người. Do mất nhiều máu, anh Tùng đuối sức không chống cự được với Dũng.

Sau khi yêu cầu Linh (bạn gái cùng ở với anh Tùng) lấy băng dính quấn tay và chân anh Tùng, Dũng ép anh Tùng phải đọc mã chiếc két sắt ở trong nhà. Khi mở két bên trong không có tài sản gì, Dũng bảo anh Tùng không được kêu, khi nào Dũng đi khỏi sẽ gọi người đưa đi cấp cứu rồi cùng Linh ra khỏi nhà. Anh Tùng kiểm tra thấy mất 1 sợi dây chuyền vàng tây trị giá khoảng 60 triệu đồng, 40 triệu đồng tiền mặt để trong ví và 2 ĐTDĐ Nokia 1028 và 1 ĐTDĐ E63. Trong lúc này, Dũng cùng với Linh đi đến nhà anh Tùng ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai, đưa chìa khóa cửa phòng trọ của anh Tùng cho chị Mai (chị dâu của Tùng) bảo “Thằng Tùng bị đâm, vào xem nó thế nào”. Ngay sau đó, anh Tùng được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng nghiệp vụ CAQ Hoàng Mai có mặt tại hiện trường phối hợp cùng CAP Thịnh Liệt khẩn trương tiến hành điều tra. Theo lời khai của anh Tùng, anh quen biết Linh cách đây khoảng 3 tháng qua các mối quan hệ xã hội. Do bố mẹ Linh ly thân từ nhiều năm nay nên Linh đã bỏ nhà đi bụi, gặp và cặp bồ với Tùng. Anh Tùng có đưa Linh về nhà nhưng do gia đình không đồng ý nên cả hai đã chuyển đến thuê trọ ở phường Thịnh Liệt, sống như vợ chồng. Anh Tùng cũng cho hay, Dũng là bạn quen biết ngoài xã hội và cũng biết Linh. Căn cứ vào lời khai của người bị hại và các nhân chứng, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai đã có đủ cơ sở xác định Dũng và Linh liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn biệt tăm. Đến đêm 26 rạng sáng 27-2, Đỗ Thị Phương Linh đã bị Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Thịnh Liệt bắt giữ.

Linh khai nhận, 14h ngày 23-2, đang nằm tại phòng trọ với anh Tùng thì nhận được điện thoại của Dũng gọi vào máy của Tùng, hỏi Tùng đâu. Một lúc sau thì Dũng gọi điện thoại bảo Linh xuống mở cửa để Dũng vào. Khi lên tầng 2 thấy Tùng đang ngủ, Dũng yêu cầu Linh lên tầng tum và dùng kéo dí vào đầu Linh đe dọa “mày im mồm khôngđược kêu, nếu kêu thì mày chết”. Tiếp đó, Dũng hỏi Tùng có nhiều tiền không. Linh sợ hãi trả lời không biết. Thấy Tùng chảy nhiều máu do bị Dũng tấn công, Linh đã dùng khăn lau và lấy nước cho Tùng uống. Linh cũng khai cuộn băng dính do Dũng mang đến và Linh quấn chân, bụng và 2 tay anh Tùng theo yêu cầu của Dũng. Trước khi ra khỏi nhà, Dũng lấy sợi dây chuyền và chiếc ví của anh Tùng cùng 3 ĐTDĐ rồi dùng xe máy chở Linh đến nhà Tùng ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai, thông báo việc Tùng bị đâm cho chị Mai. Sau đó, cả hai tới một nhà nghỉ ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Tại đây, Dũng kiểm tra ví của Tùng, nói với Linh là có 26 triệu đồng rồi đưa cho Linh 2 chiếc ĐTDĐ Nokia. Sau khi Dũng bỏ đi cùng số tài sản đã lấy của anh Tùng, Linh đi đến nhà người bạn ở phố Bạch Đằng, Hà Nội để ở. Hiện Dương Đức Dũng (từng có 2 tiền án) đang bị CAQ Hoàng Mai truy lùng ráo riết. Đề nghị nhân dân phát hiện thấy đối tượng Dũng đang ẩn náu ở đâu, xin báo ngay cho Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai theo các số điện thoại 0902021286, 0914872888 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ. CAQ Hoàng Mai cũng kêu gọi Dương Đức Dũng hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.