Tưởng bẫy được chuột hóa ra giết người

ANTĐ - Chờ mãi không thấy chồng về, chị Thanh tất tả đi tìm thì thấy chồng nằm chết trên bờ ruộng.

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ đối với bà Trần Thị Bích (SN 1976, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vì có hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 16-4, anh Võ Văn Chia (SN 1972, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn) một mình đi tìm đàn vịt. Hai giờ sau, không thấy chồng về, chị Nguyễn Thị Hồng Thanh đi tìm thì phát hiện anh Chia nằm chết trên bờ cặp ruộng của một người dân địa phương. Lúc đó, chân và người nạn nhân nằm trên sợi dây chì dùng bẫy chuột của bà Bích.

Tại cơ quan điều tra, bà Bích thừa nhận thường ngày giăng bẫy chuột từ 19-21 giờ, có trông nom và quan sát xung quanh. Tuy nhiên, trong ngày xảy ra tai nạn của anh Chia, bà Bích bị cảm nên vào nhà cạo gió và quên ngắt điện. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.