Truy tìm con nợ, giữa đám cưới

ANTĐ - Chiều 16-9, tại khách sạn Century (TP Huế), hàng chục người dân (chủ yếu ở phường Hương Long) đã kéo nhau đến đám cưới của cô dâu N. và chú rể S. để đòi nợ.
Theo người dân, năm 2009 bà Nguyễn Thị Gạo (mẹ chú rể, làm nghề buôn bán) thu mua hàng hóa của nông dân nhưng chưa trả tiền. Đến đầu năm 2010, bà Gạo rời khỏi địa phương, nhiều người tìm đến nhà nhưng không gặp được.
Sau đó, hàng chục nông dân mà bà Gạo nợ tiền, trong đó người nhiều lên đến trên 300 triệu đồng, người ít khoảng 50 triệu đồng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an tỉnh. Trong lúc chờ giải quyết vụ việc, người dân nhận được tin con bà Gạo chuẩn bị tổ chức đám cưới tại khách sạn sang trọng ở Huế nên hẹn nhau đi đòi nợ.

Khi đám cưới đang diễn ra thì hàng chục người xông vào bao quanh khách sạn Century tìm bà Gạo nhưng không thấy. Sự việc đã khiến nhiều bạn bè, người thân chú rể, cô dâu hoảng sợ. Ngay lúc đó bảo vệ khách sạn đã gọi điện thoại báo cho CAP Phú Hội, TP. Huế giải tán đám đông.