Trai làng giết người vì “rửng mỡ”

ANTĐ - Nhân làng mở hội, Vũ Văn Thắng cùng một số đối tượng lấy xe máy của gia đình đi chơi. Chẳng biết lấy gì làm trò tiêu khiển, anh ta đã cùng với đám “chiến hữu” của mình dùng chính những chiếc xe máy này để hại chết người.        

Vũ Văn Thắng (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng phạm tại toà

Buổi tối định mệnh…

19h20 ngày 25-8-2010, Vũ Văn Thắng (SN 1990), Hoàng Văn Toàn (SN 1993), Vũ Văn Thuận (SN 1992), Hoàng Văn Phương (SN 1992) và Đinh Văn Chương (SN 1991) cùng 7 thanh niên khác, đều trú ở xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội “cưỡi” trên 5 xe máy rong ruổi trên tỉnh lộ 419 thì tình cờ gặp anh Nguyễn Văn Quý điều khiển xe máy chở cháu họ là anh Hoàng Văn Mạnh đi phía sau. Thấy nhóm thanh niên đi xe máy nghênh ngang phía trước, anh Quý bóp còi xin đường rồi nhanh chóng vượt lên. 

Đang buồn chán, lại muốn ra oai, cả 5 xe máy do Thắng cầm đầu đồng loạt rồ ga đuổi theo. Vốn chẳng quen biết hay thù hằn gì với đám thanh niên này, nhưng giữa đêm tối, lại ở chốn “đồng không mông quạnh” nên anh Quý vô cùng hoảng sợ, do đó càng mạnh tay ga phóng xe bỏ chạy. Nhận thấy nhóm thanh niên đuổi theo đã áp sát ngay phía sau, anh Quý đột ngột dừng xe và quay đầu chạy về hướng làng mình.

Thế nhưng, nhóm trai làng kia vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua. Cả hội cùng quay đầu xe truy bức chú cháu anh Quý đến cùng. Vừa đuổi theo hai thanh niên lạ mặt, nhóm Thắng vừa hô hào, kích động nhau nhanh chóng chặn xe của anh Quý lại để đánh. Đến địa phận thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, xe máy do Thắng cầm lái, chở Toàn ngồi phía sau đã vượt lên khỏi đồng bọn và tiếp cận được với xe của anh Quý. Trong lúc cả hai xe máy đã áp sát, Toàn liền thò tay sang túm anh Mạnh để giật lại. Tuy nhiên, trong thế chòng chành nên thanh niên này lại túm vào áo anh Quý. Đang phóng nhanh, lại bất ngờ bị giật ngang người, xe máy anh Quý láng sang trái và va chạm vào xe của Thắng. Xe máy anh Quý đổ vật ra đường, rồi đâm xuống mương nước. Ngồi phía sau chú, anh Hoàng Văn Mạnh bị hất văng ra khỏi xe, đập đầu vào cột mốc ven đường.

Sau vụ va chạm và theo quán tính nên cả người lẫn xe của Thắng cũng lao xuống mương nước. Có mặt tại hiện trường ngay sau đó, các đối tượng trong nhóm của Thắng chỉ vội vàng kéo đồng bọn lên bờ, còn bỏ mặc các nạn nhân. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do cú va chạm quá mạnh nên anh Mạnh bị vỡ hộp sọ và tử vong.   

Nước mắt người mẹ mất con

VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc Vũ Văn Thắng, Hoàng Văn Toàn, Vũ Văn Thuận cùng tội giết người với tính chất côn đồ; Hoàng Văn Phương và Đinh Văn Chương cùng tội gây rối trật tự công cộng. 

Mặc dù sáng qua (14-3) bị dẫn giải tới tòa để nghe phán quyết về tội ác đã gây ra, nhưng Vũ Văn Thắng cùng nhóm “chiến hữu” không tỏ ra ân hận hay lo sợ gì. Trước khi phiên tòa khai mạc, nhìn thấy người thân bước vào phòng xử án, Thắng còn vỗ vai đồng phạm cùng quay người lại há miệng cười. Trong khi đó, vừa nhìn thấy đám thanh niên gây ra cái chết thương tâm cho đứa con độc nhất của mình, bà Phùng Thị Nhung đã không thể giữ được bình tĩnh. Tiếng khóc nức nở, ai oán của một người mẹ mất con khiến không khí trang nghiêm của phiên tòa rơi vào trầm lắng và bị gián đoạn trong ít phút. Cũng chính vì lý do đó mà bà Nhung buộc phải nhường lại quyền tham gia tố tụng của mình cho người anh trai…

Mặc cho HĐXX làm việc, bà Nhung được người nhà đưa ra hành lang phòng xử án với đôi mắt sưng húp. Có lẽ từ ngày anh Mạnh mất đến nay, chưa khi nào người đàn bà này nguôi ngoai nỗi đau đớn, xót thương con trai và thương cho chính cái thân phận mình... Còn nhớ, hồi trẻ bà Nhung cũng như bao thiếu nữ thôn quê khác, xinh xắn và rất chịu thương chịu khó, nhưng số phận thật hẩm hiu, khiến bà chẳng thể nên duyên vợ chồng với bất kỳ một người đàn ông nào. Cách đây hơn 20 năm, bà Nhung quyết định gạt bỏ mọi điều tiếng ở đời để tìm cho mình một chỗ nương tựa lúc tuổi già. Do đó mà giữa năm 1990, Hoàng Văn Mạnh chào đời trong niềm vui khôn xiết của người mẹ. Kể từ ngày đó, bà Nhung không quản ngại nắng mưa để nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Vậy mà không ai có thể ngờ, ngày Mạnh được chú họ đưa đi giới thiệu bạn gái cũng chính là ngày mẹ con bà Nhung phải chia lìa nhau.   

Không phải gánh chịu nỗi mất mát như bà Nhung, nhưng đến dự phiên tòa, những bậc làm cha làm mẹ của các bị cáo trong vụ án này cũng đều có chung tâm trạng đau khổ vô chừng vì tội lỗi mà những đứa con hư gây ra. Có lẽ chính vì thế mà trước khi phiên xử diễn ra, họ đã tự bảo nhau gom góp một khoản tiền gửi đến gia đình nạn nhân với mong muốn bù đắp phần nào thiệt hại. Và cũng phải nhờ đến phiên tòa này, họ mới hiểu được tường tận vụ án qua từng lời khai của con em mình. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng các ông bố, bà mẹ của các bị cáo sẽ không dễ gì “cắt nghĩa” được vì sao con em mình lại có hành động “cuồng dại” đến thế. 

Phiên tòa kết thúc, Vũ Văn Thắng bị xử phạt 20 năm tù, Vũ Văn Thuận bị xử phạt 10 năm và Hoàng Văn Toàn cũng phải nhận 7 năm tù giam cùng về tội giết người. Riêng Hoàng Văn Phương cùng Đinh Văn Chương lần lượt phải nhận 20 và 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.