Tiểu nhân

(ANTĐ) -  Mấy hôm nay, đâu đâu cũng nghe thấy dân ta bàn luận về chuyện ngoài Biển Đông. Sóng lại nổi lên chẳng phải bởi động đất, sóng thần mà bởi một nước lớn, hàng xóm cố tình gây ra.

Tiểu nhân

(ANTĐ) -  Mấy hôm nay, đâu đâu cũng nghe thấy dân ta bàn luận về chuyện ngoài Biển Đông. Sóng lại nổi lên chẳng phải bởi động đất, sóng thần mà bởi một nước lớn, hàng xóm cố tình gây ra.

- Nghe nói đã có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, rồi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sắp tới sẽ có cả Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Hơn nữa lại đang diễn ra Hội nghị chính sách an ninh Diễn đàn khu vực ASEAN. Hơn nữa câu nói cửa miệng của họ luôn là 16 chữ vàng. Thế sao họ vẫn ngang nhiên cho tàu xâm phạm chủ quyền biển của ta?

- Ông không nhìn lại lịch sử sao. Họ nói một đằng làm một nẻo, chuyên thói “lấy thịt đè người”. Thâm căn cố đế là cậy nước lớn bành trướng, bắt nạt nước bé. Họ cứ coi Biển Đông như cái ao nhà mình, chẳng coi ai ra gì.

- Đấy là ông nói tới những cái đầu to mà óc nhỏ bé, tiểu nhân. Thực ra trong tâm thức của dân ta vẫn kính trọng những anh hùng hảo hán, những bậc hiền triết Trung Hoa, những phát minh vĩ đại. Song cũng không quên tên những nhân vật đáng sợ, để lại vết nhơ cho một dân tộc vĩ đại.

- Chẳng có sử sách nào ghi hết được. Vậy mà thời buổi hội nhập quốc tế họ vẫn cứ giở trò ngỗ ngược, ngông cuồng chẳng coi thế giới, coi các nước láng giềng “hữu hảo” là cái đinh gì.

- Ông nên nhớ rằng phàm những kẻ cậy lớn, cậy đông thì gan lại rất bé. Hễ gặp những “siêu cường” là lập tức co vòi, nhũn ngay thôi. Ông cha ta chẳng có câu: “Mềm nắn rắn buông” đó sao. Mình bé nhưng mình đúng, có lẽ phải thì chẳng sợ gì. Đúng là lớn không phải là đông, là rộng, là “đầu óc nước lớn”. Có khi lớn mà lại tiểu nhân. Bé không phải vì ít, vì nhỏ, ý chí mới làm nên sức mạnh. “Cây muốn lặng gió chẳng đừng”.

Tú Men