Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII năm 2013 - Cúp Mobifone

Thỏa nguyện ước mong đến sân Hàng Đẫy…

ANTĐ - Không nhiều người biết, đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Văn Quyết trưởng thành từ sân bóng xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội). Và cũng từ bãi đất làng thân thuộc đó, thế hệ đàn em của Quyết tại trường THPT Phùng Khắc Khoan đã thỏa nguyện ước mong đoạt vé tới sân Hàng Đẫy dự trận chung kết giải đấu danh giá nhất dành cho học sinh Thủ đô.
Thỏa nguyện ước mong đến sân Hàng Đẫy… ảnh 1
Hành trang giúp THPT Phùng Khắc Khoan (trái) có mặt tại Hàng Đẫy
tiến tới vòng chung kết là những trận đấu trên bãi đất làng

Với người dân xã Hữu Bằng, và đặc biệt là học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan, cái tên Văn Quyết được nhắc đến với niềm tự hào. Không giống như các cầu thủ chuyên nghiệp khác được đào tạo bóng đá qua trường lớp, Văn Quyết trưởng thành từ phong trào bóng đá làng xã. Bãi đất giữa làng, cùng vài thân cây khô được dựng lên tạm bợ thành sân bóng để rồi sau mỗi giờ học hay lúc chăn trâu rảnh rỗi, cậu bé Văn Quyết cùng đám trẻ con trong làng lại háo hức rủ nhau ra đó vui đùa cùng trái bóng. “Những phút giây cùng bạn bè chơi bóng trên bãi đất làng Hữu Bằng chính là khoảng thời gian đầy kỷ niệm, đáng nhớ nhất của tuổi thơ tôi”, đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ. Thời gian dần trôi, từ những trận bóng làng như thế đã hun đúc tài năng Văn Quyết. Anh trở thành trụ cột đội bóng trường Phùng Khắc Khoan thi đấu đoạt nhiều danh hiệu tại các giải cấp huyện, tỉnh và sau đó được chọn vào đội trẻ Thể Công lúc 15 tuổi. Giờ cái tên Văn Quyết đã quá nổi tiếng, trở thành cầu thủ nòng cốt của CLB Hà Nội T&T và U23 Việt Nam. 

Trên chính bãi đất giữa làng Hữu Bằng, nơi ngày nào cậu bé Văn Quyết chơi bóng, lứa thế hệ đàn em tại trường THPT Phùng Khắc Khoan ngày ngày vẫn hồn nhiên nô đùa cùng trái bóng. Nổi danh là địa phương có phong trào bóng đá mạnh của Hà Nội, những năm qua, đội bóng trường THPT Phùng Khắc Khoan gặt hái không ít huy chương tại các giải đấu lớn. Và năm nay, lần thứ 3 tham dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, các cầu thủ từ ngôi trường này đã thi đấu đầy ấn tượng để đi một mạch tới trận chung kết. Với đội trưởng U23, sân Hàng Đẫy đã quá quen thuộc. Đó là nơi anh gắn bó suốt 2 năm qua, là nơi anh cùng CLB Hà Nội T&T đăng quang V-League 2013. Cũng bởi vậy mà nhiều cầu thủ của trường THPT Phùng Khắc Khoan cũng trào dâng niềm vui sướng, tự hào khi ngày 10-11 tới đây sẽ được tới “sân Hàng Đẫy của anh Văn Quyết” thi đấu. 

Hàng nghìn CĐV háo hức đi cổ vũ

Sáng qua 5-11 tại trụ sở Báo ANTĐ đã diễn ra cuộc họp chuyên môn, chuẩn bị cho trận Chung kết và trận tranh giải Ba giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII năm 2013 - Cúp Mobifone, tổ chức ngày 10-11 tới tại sân Hàng Đẫy.

Tại đây, đại diện các trường đã nghe Ban tổ chức phổ biến công tác chuẩn bị để đảm bảo cho 2 trận đấu cuối cùng của giải diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời vui mừng cho biết các em học sinh đang rất háo hức được đến sân Hàng Đẫy “tiếp lửa” cho đội nhà. Thầy Đoàn Minh Châu - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “BGH nhà trường đã lên kế hoạch thuê khoảng hơn 30 xe ô tô (loại 45 chỗ) đưa đón để đảm bảo cho việc đi lại của đội bóng, các CĐV được thuận lợi, an toàn”.

Đội dự trận chung kết còn lại, THPT Phùng Khắc Khoan dự kiến thuê gần 20 xe loại 45 chỗ và huy động thêm các xe cá nhân của phụ huynh. Hai đội tranh Huy chương đồng là THPT Amsterdam và THPT Cầu Giấy cũng cho biết sẽ huy động lượng lớn học sinh đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ. Trước đó vào ngày 8-11, BGH 2 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Phùng Khắc Khoan sẽ tổ chức Lễ xuất quân để khích lệ, động viên tinh thần các cầu thủ trước trận đấu quyết định ngôi vô địch mùa giải 2013. Trận tranh giải Ba bắt đầu lúc 13h30, ngay sau đó là trận Chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài PT-TH Hà Nội lúc 15h ngày 10-11. 

Nhà tài trợ:

Thỏa nguyện ước mong đến sân Hàng Đẫy… ảnh 2