Thảm thương vụ chìm phà khiến mẹ con sản phụ tử vong

ANTĐ - Lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 1 phụ nữ là chị Vũ Thị Thiện Thẩm (25 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Thật đau lòng bởi chị Thẩm hiện đang mang thai và thai nhi đã chết cùng với mẹ.
Thi thể nạn nhân Thẩm được vớt lên bờ đưa về quê mai táng
Thi thể nạn nhân Thẩm được vớt lên bờ đưa về quê mai táng

Phà chìm vì cố tình chở ô tô

Lúc 6 giờ 10 phút sáng 21.11, chiếc đò gỗ chạy tuyến xã đảo Tam Hải – Tam Quang của huyện Núi Thành, Quảng Nam đã bị chìm giữa sông Trường Giang gần cảng Kỳ Hà làm hàng chục học sinh, người dân, công nhân bị chìm xuống sông.

Có mặt tại hiện trường lúc 7 giờ sáng, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm lực lượng cứu hộ của hải đội 2, bộ đội biên phòng và đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, và lực lượng tăng cường của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đơn vị này  đã huy động hai phương tiện cùng hàng trăm cán bộ chiếc sĩ tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Phía bên kia bờ xã Tam Quang, hàng ngàn người dân đang đứng dọc trên các tàu thuyền để trông ngóng tìm các nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã vớt được thi thể 1 phụ nữ là chị Vũ Thị Thiện Thẩm (25 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Thật đau lòng bởi chị Thẩm hiện đang mang thai và thai nhi đã chết cùng với mẹ.

Chị Thẩm là công nhân của Cty Như Thành, đóng trên địa bàn thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, vừa mới cưới chồng được 1,5 tháng, và đang mang thai gần 4 tháng.

Lực lượng ứng cứu lặn xuống tìm thì thấy thi thể chị Thẩm bị mắc trong chiếc đò. Bà Nguyễn Thị Quyết (55 tuổi) mợ của chị Thẩm, cùng đi trên đò nhưng  thoát chết kể lại trong nước mắt: "Lúc phà gần chìm, Thẩm lấy hai chiếc áo phao đưa cho tôi một cái, tôi vừa mặc vào xong thì phà đã chìm luôn xuống dưới nước, và cuốn tôi ra xa, nhìn lại thì tôi thấy hàng chục người với tay kêu cứu, còn tôi không nhìn thấy cháu Thẩm đâu,  tội nghiệp nó, vừa cưới có tháng rưỡi,  và đang có thai được gần 4 tháng".

Chị Lê Thị Nhung (30, trú thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), người cứu được một cụ già thoát chết trong dòng nước lạnh của vụ chìm phà cho biết: tôi làm nghề đưa đò, lúc ấy đứng trong nhà nhìn ra thấy hàng chục người đang với tay kêu cứu ở giữa sông, nhìn chiếc đò bị nghiêng qua bên, nước chảy vào rồi chìm luôn, lúc đó khoảng 6 giờ 5 phút sáng”.

Chị kể tiếp: “Lúc này các cháu học sinh đang đi trên chiếc đò nhốn nháo chạy qua chạy lại tìm cách thoát thân, một số cháu học sinh, người lớn nhanh tay thì chụp được các chiếc áo pháo màu đỏ mặc vào. Còn những người già không chụp được áo pháo thì kêu la thảm thiết lắm. Chiếc đò bắt đầu chìm dần, rồi chìm hẳn xuống đáy sông luôn. May mà, ngay lúc đó có 3 chiếc ghe giã của ngư dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành cùng chiếc ghe của tôi bơi ra vớt được một cụ già lên ghe của tôi đưa vào bờ”, chị Nhưng cho biết.

Khi vào được bờ, chị đã kêu cho một người đàn đứng trên bờ gọi điện báo cho đồn biên phòng gần đó là chiếc đò bị chìm giữa sông.

Ông Long, xã Tam Quang là người điện báo khẩn cấp cho Đồn Biên phòng 272 chiếc đò bị chìm giữa sông, kể lại: “Nghe chị Nhung kêu la, tôi điện ngay cho các chiến sĩ của Đồn Biên phòng 272 cử lực lượng ra ứng cứu. Vừa điện thoại báo, tôi thấy chiếc đò bị chìm hẳn xuống đáy sông luôn. Hàng chục người dân đi trên đò nhốn nháo kêu la, kêu cứu thảm thiết lắm. Tội nhất là mấy cháu học sinh đi học buổi sáng ở trên thị trấn Núi Thành bị chìm giữa sông kêu cứu thảm thiết”.

Khoảng 6h30 sáng nay, tại bến phà xã Tam Hải (qua xã Tam Quang), huyện Núi Thành, Quảng Nam đã xảy ra một vụ chìm phà làm hàng chục người chết và mất tích
Người nhà nạn nhân Thẩm đau lòng kể lại sự việc

Theo một số người dân bên xã đảo Tam Hải kể lại, đây là chuyến đò thứ 3 của buổi sáng nay. Chuyến đò thứ ba bắt đầu từ bên bến đò xã đảo Tam Hải lúc gần 6 giờ đúng.

Theo quy định, chiếc đò này chỉ dùng để chờ người dân đi qua lại, không được chở xe ô tô tải và các loại xe ô tô khác. Tuy nhiên, lái đò Bùi Văn Thu (SN 1982, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) là người lái đò sáng nay vẫn bất chấp để cho chiếc xe ô tô tải có trọng lượng 2,5 tấn của cha con ông Phạm Văn Tám và Phạm Hữu Tài ở thôn 7 xã đảo Tam Hải có biển kiểm soát 92C - 01214 chở một xe củi thông chạy lên chiếc đò chở bán.

Lúc này trên chiếc đò có khoảng 15 - 20 chiếc mô tô của người dân, công nhân ở xã đảo Tam Hải đi làm ở các Khu Kinh tế mới Chu Lai. Có rất nhiều em học sinh đi học buổi sáng ở thị trấn Núi Thành.

Em Võ Văn Mến ở xã đảo Tam Hải là học sinh lớp 10/C5 của Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Núi Thành, Quảng Nam) khi chiếc đò bị chìm, em biết bơi đã cứu được 2 người thoát chết trong gang tấc, em Mến kể lại: “Chiếc đò này nếu không chở thêm chiếc xe ô tô tải của ông Phạm Văn Tám chở đầy một xe củi thông thì sẽ không bị chìm. Lúc chiếc đò chở quá tải chòng chành qua lại, cách bờ khoảng 250m thì bất ngờ bị nước sông chảy vào ngập phà rất nhanh, thấy vậy những người đi trên đò nhốn nháo chạy qua chạy lại tìm áo phao để mặc. Nhưng chiếc đò bị nước sông chảy vào chìm rất nhanh".

Mến cho biết do biết bơi nên khi chiếc đò chìm hẳn xuống, em thấy bạn Trần Thị Minh Tuyền học lớp 11 Trường THPT Núi Thành bị chìm giữa dòng sông kêu cứu thảm thiết, em bơi nhanh tới cứu bạn và dìu bạn Tuyền đến mấy chiếc ghe làm nghề biển đang thả dây xuống cứu người dân. Cứu xong bạn Tuyền, em tiếp tục bơi lại chỗ chiếc đò bị chìm, thấy một bà già gần 70 tuổi đang bị chìm vẫy tay kêu cứu, em tiếp tục dùng tay dìu bà cụ này tới các chiếc ghe làm nghề biển này đưa lên ghe an toàn để đưa đưa vào bờ.

Ông Nguyễn Tiến, Bí thư Huyện ủy Núi Thành, Quảng Nam cho biết: “Ban đầu chỉ mới xác định được một nạn nhân thiệt mạng là chị Thẩm. Hiện đang xác minh lại số lượng vé do nhân viên bên bến đò xã Tam Hải bán ra cho chuyến đò thứ ba bị chìm này là bao nhiêu vé. Công an huyện Núi Thành, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Vùng 2 Cảnh sát biển đóng ở cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành đã huy động mọi lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người dân đi trên đò, xác định lại số lượng người đi là bao nhiêu".

Ông Tiến cũng cho biết chiếc đò đưa người dân qua sông giữa xã Tam Hải và xã Tam Quang của huyện Núi Thành tuyệt đối không được chở tất cả các loại xe ô tô. UBND xã Tam Hải và UBND xã Tam Quang đã làm biên bản cam kết và lái đò cũng đã ký cam kết không chở xe ô tô các loại. Tuy nhiên, chiếc đò bị chìm này đã chở một chiếc xe ô tô tải dẫn đến quá tải bị chìm. "Trách nhiệm của các bên liên quan và lái đò sẽ được xem xét, điều tra xác minh kỹ xử lý theo pháp luật”, ông Nguyễn Tiến khẳng định.

Đang tiếp tục tìm kiếm người bị nạn

Hiện lực lượng chức năng đã lên danh sách được 34 người đi trên chiếc đò bị chìm này. Tuy nhiên do các em học sinh đi phà không cần vé (có cả tình trạng có người quen thân đi phà cũng không cần vé) nên lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác số người có mặt trên phà cũng như con số thương vong.

Hiện công tác tìm kiếm và trục vớt chiếc phà lên đang được lực lượng chức năng tích cực và khẩn trương.

Lực lượng chức năng tại hiện trường
Lực lượng chức năng tại hiện trường

Dưới đây là Danh sách ban đầu các nạn nhân trong vụ chìm phà.

Hoàng Thị Thanh Hiền và xem máy 92K-5392

Phạm Hữu Lâm và xe máy 92N1-05395

Phạm Hồng Thư và xe máy 92R1-0793

Phạm Vinh và xe máy 92K1-5534

Trình Văn Khương và xe máy 54T3-9756

Trần Văn Phúc và xe máy 92K-0728

Huỳnh Thế Lực và xe máy 92L1-6883

Phạm Đức Mùi và xe máy 92N1-01019

Nguyễn Ngọc Tâm và xe máy 51P9-6468

Huỳnh Thị Kim Vũ và xe máy 92K-2920

Thủy (chưa xác định được họ) và xe máy 92K3-7195

Nguyễn Đức Việt và xe máy 92K6-3008

Mai Văn Quốc và xe máy 92N1-03653

Trần Nam

Lê Thị Trang

Trần Tấn Thành và xe máy 92F7-0019

Nguyễn Đức Việt

Trình Văn Khương

Nguyễn Lực

Bùi Văn Long

Tạ Thị Thu Thanh

Đỗ Thanh Tuấn

Toàn bộ những nạn nhân trên là ở huyện Núi Thành, Quảng Nam