Những lý do trộm cắp không giống ai!

ANTĐ - Khi bị bắt, nhiều gã “đạo chích” đưa ra những lý do phạm tội khiến người ta phải bật cười, trong đó có những lý do phạm tội hết sức ngô nghê, như: Đi trộm kiếm tiền nhậu hay đi trộm để có tiền đi chơi với bạn gái!

Lý do những kẻ phạm tội đưa ra có thể là thật, cũng có thể chỉ để ngụy biện cho hành vi, nhưng cho dù là lý do nào chăng nữa thì hành vi trộm cắp cũng sẽ bị pháp luật trừng trị... 

Trộm xe để ra oai với bạn nhậu!

Một buổi chiều đẹp trời, anh Thái Văn Lẽ, SN 1966, ngụ Phú Lợi, TX.TDM điều khiển xe máy BS 61L4-7446 chở Nguyễn Văn Dũng, SN 1970, ngụ TX.Dĩ An đến quán bida 777 tại phường Phú Lợi, TX.TDM để thư giãn cùng một người bạn. Anh Lẽ dựng xe máy phía trước quán và cùng Dũng đi vào trong chơi bida. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Lẽ đến quầy tính tiền, còn Dũng ra phía trước. Nhìn thấy xe anh Lẽ không có người trông coi, Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh Lẽ làm phương tiện đi lại chỉ để... ra oai với bạn nhậu!

 Trộm cắp khó thoát. Trong ảnh là một đối tượng trộm cắp xe máy bị người dân bắt giữ

Trộm cắp khó thoát. Trong ảnh là một đối tượng
trộm cắp xe máy bị người dân bắt giữ

Lợi dụng lúc anh Lẽ không để ý, Dũng nhanh chóng tiếp cận rồi nhanh tay đẩy chiếc xe của anh Lẽ ra khỏi quán. Sau khi đẩy bộ khoảng 400m, gặp một tiệm sửa xe bên đường, Dũng đưa xe vào tiệm nói với chủ là xe bị mất chìa khóa và nhờ chủ tiệm móc dây điện đấu nối để đi công chuyện gấp. Sau khi chủ tiệm câu dây cho xe nổ máy, Dũng chạy thẳng về TX.Dĩ An rủ bạn đi nhậu để khoe xe. Khi đã ngà ngà say, Dũng điều khiển xe về nhà tại ấp Nội Hóa 1, phường Bình An, TX.Dĩ An thì gặp anh Lẽ đang đi tìm xe. Lúc này, mọi lời bào chữa của Dũng đều vô nghĩa, vì anh Lẽ đã báo cho Công an phường Bình An. Dũng bị bắt cùng tang vật và chờ ngày lãnh án vì hành vi trộm cắp tài sản!

Trộm vì ham nhậu!

Trường hợp của Dũng trộm xe là để giải quyết cái khâu ra oai với bạn nhậu, còn Nguyễn Ngọc Anh Tuấn và Lý Văn Thảo thì đang bó gối trong trại giam và tự trách mình chỉ vì ham nhậu mà ra nông nỗi. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, SN 1984, ngụ  huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu là bảo vệ của sân golf Phú Mỹ. Lý Văn Thảo, SN 1990, ngụ Bạc Liêu là công nhân Công ty SG.

Một buổi tối cuối tháng 9, sau khi đi kiểm tra các phân xưởng của Công ty SG phụ trách thi công tại sân golf Phú Mỹ, Thảo về đến kho thì gặp Tuấn. Tuấn rủ Thảo nhậu, Thảo trả lời là không có tiền. Tuấn bảo Thảo vào kho cắt dây điện đem bán kiếm tiền nhậu và được Thảo đồng ý. Thảo liền mở cửa kho lấy cây kìm lớn và 1 đoạn dây cáp đồng đường kính 70mm (trị giá hơn 5 triệu đồng), rồi dùng kìm cắt thành 66 đoạn bỏ vào bao xi măng đem ra ngoài cho Tuấn. Tuấn mang số dây điện này ra cổng bảo vệ, sau đó Thảo dùng xe máy chạy vòng ra cổng bảo vệ chất bao dây điện lên xe đem đi bán. Khi đi hết đường Trần Ngọc Lên, ra đến đường Huỳnh Văn Lũy thì Thảo bị lực lượng công an tuần tra bắt giữ cùng tang vật.

Qua điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp thêm Nguyễn Ngọc Anh Tuấn. Hiện cả 2 đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Chỉ vì ham nhậu mà cả hai phải đối mặt với nguy cơ tù tội!

Và, trộm vì... bạn gái!

Những ngày cuối năm, Lê Trường Vinh, SN 1988, ngụ TX.Thuận An cảm thấy hưng phấn lạ, có lẽ vì người yêu lên tiếng giục Vinh nhanh chóng thưa với gia đình, ngặt nỗi không việc làm, không thu nhập thì lấy tiền đâu ra mà cưới! Sau khi suy tính, Vinh nảy sinh ý định đi trộm tài sản lấy tiền làm hôn phí.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Vinh điều khiển xe gắn máy BS 61Z2-5772 mang theo cây xà beng chạy lòng vòng ở khu vực TX.TDM tìm nhà nào sơ hở thì... trộm. Khi đến nhà anh Vũ Văn Lâm (phường Phú Lợi, TX.TDM), Vinh thấy nhà vắng chủ nên dựng xe trước sân lẻn nhanh vào trong dùng xà beng cạy cửa chính rồi đột nhập vào nhà và thấy các cánh cửa sổ đã được tháo ra. Vinh không trộm tài sản mà trộm 4 cánh cửa sổ và 1 cửa chính mang ra chất lên xe gắn máy chở đi. Một thanh niên lạ mặt hì hục khuân vác cửa nhà người khác chất lên xe khiến người dân chú ý. Khi Vinh đẩy xe đi được một đoạn và hí hửng sắp có tiền thì bị quần chúng vây bắt giao công an địa phương.

Tương tự, 2 đối tượng Bùi Văn Bính, SN 1984, ngụ Hà Tĩnh và Phạm Văn Tư, SN 1984, ngụ Thanh Hóa thì đi trộm chỉ để kiếm tiền rủ bạn gái đi chơi! Cuối tuần nhưng túi rỗng khiến cả hai đứng ngồi không yên, nên quyết định “làm một cái gì đó” để kiếm tiền! Khi đi ngang Công ty Địa ốc Hoàng Kim (đường N4, phường Phú Tân, TX.TDM), Tư phát hiện chiếc xe mô tô BS 61L2-9047 của chị Đỗ Thị Thu Hương dựng trước cửa không ai trông coi nên bàn với Bính cùng trộm xe chạy về phường Lái Thiêu, TX.Thuận An bán. Cả hai trộm được xe và mang đi cầm được 3 triệu đồng. Có tiền, Tư và Bình tha hồ vui chơi với bạn gái, khi hết tiền lại nghĩ đến chiêu cũ. Tư bị Công an TX.Thuận An bắt giữ và khai nhận tất cả. Công an TX.TDM  tiếp tục bắt thêm Bùi Văn Bính và thu hồi chiếc xe 61L2-9047 trả lại cho chị Hương.

Thay vì làm lụng kiếm tiền để có những cuộc vui với người yêu thì những đối tượng nói trên lại trộm cắp để có tiền đi chơi với người yêu để rồi bị bắt. Âu cũng là bài học cho những kẻ còn mê muội.