Bình Thuận:

Người đàn bà tràn nước mắt khai nhận tội giết chồng cũ

ANTĐ - Khi làm việc với điều tra viên, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã nhiều lúc khóc nức nở khi khai báo tội ác đã sát hại người chồng cũ.

Liên quan đến vụ “vợ trẻ đâm chồng chết gục tại chỗ” như ANTĐ đã thông tin, ngày 21/9 cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1987, trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “giết người".

Nguyễn Thị Thanh Thủy tại cơ quan công an

Làm việc với điều tra viên, Thủy nước mắt lưng tròng nói trong sự hối hận “em chỉ đâm chồng em một cái rồi bỏ chạy không biết gì. Giờ em đã giết chồng em rồi”. Nói đoạn Thủy lại khóc.

Thủy khai, Thủy với anh Diệp Trung (SN 1982) nên nghĩa vợ chồng đã 8 năm nay. 2 người đã có với nhau đứa con chung. Đời sống kinh tế vợ chồng cũng chẳng đến nỗi nào; tuy nhiên quan hệ vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là xô xát với nhau.

Do không còn thuận hòa như trước nên đến tháng 6/2012 vừa qua, cả 2 phải nhờ đến tòa án địa phương phán quyết đường ai nấy đi. Trong phiên xử, TAND huyện Tuy Phong tuyên giao căn nhà chung của 2 vợ chồng cho Thủy quản lý và sử dụng.

Hung khí cơ quan công an thu giữ tại hiện trường

Chia tay cuộc sống vợ chồng, Thủy khăn gói đi làm ăn xa. Ông Trung thì vẫn ở lại địa phương hành nghề xay, cắt đá lạnh để kiếm sống và nuôi con nhỏ. Tuy nhiên thấy căn nhà vợ cũ bỏ hoang lạnh, nên ông Trung sử dụng để ở và làm nơi gia công đá lạnh.

Thủy khai, vụ việc chẳng đến mức đi đến chuyện đau buồn như hôm nay, nếu không có chuyện đầu tháng 9/2012 Thủy trở vể địa phương và liên tục đòi lại căn nhà, ông Trung không đồng ý nên lại tiếp diễn mâu thuẫn

Sáng 18/9 Thủy lại xảy ra lớn tiếng, “đấu” tay chân với ông Trung cũng là chuyện căn nhà. Lúc này, Thủy chạy vào trong bếp lấy 1 con dao Thái Lan đi lên để nói chuyện với chồng cũ. Lúc xô xát, giằng co, ông Trung dùng tay đánh và đè đầu Thủy xuống đất thì bị Thủy dùng dao đâm 2 nhát trúng bụng làm ông Trung tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Thủy bỏ chạy ra khỏi nhà.

Chỉ vì tranh chấp căn nhà mà Thủy đã vung dao sát hại chồng cũ 1 cách dã man

Ngay sau khi xảy ra vụ án, công an huyện Tuy Phong đã phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định ông Diệp Trung tử vong do bị 2 nhát dao chí mạng đâm vào vùng bụng bên phải, ngoài ra, có 1 vết thương nhẹ ở cánh tay bên phải.

 Công an đã bắt giữ đối tượng Thủy sau 1h gây án. Khi khai báo, Thủy cứ nước mắt lưng tròng và thú nhận toàn bộ diễn biến vụ án như nói trên.