Nghệ sĩ violin Hoàng Rob: Sẵn sàng đi cả khi…đang ngủ!

ANTD.VN - Từ cây đàn violin đầu tiên trị giá 700 nghìn đồng chỉ có tác dụng “làm cảnh”, tới giờ Hoàng Rob đã có trong tay nhiều cây đàn violin đắt giá, trong đó nghe đâu cây violin đắt nhất có giá tới hơn 7000 USD. Nhưng điều mà chàng trai 25 tuổi này khao khát không dừng lại ở những cây đàn.

Từ violinist tay ngang sang "phủ sóng"... 

Hoàng Rob (tên thật là Trương Nhật Hoàng) được xem là “hiện tượng” trong làng violin Việt. Một trang mạng xã hội thậm chí còn thông tin về việc anh xếp thứ 63 trong số các nghệ sĩ violin trẻ tài năng trên thế giới.

Có điều ít ai biết rằng, chàng trai gốc Quảng Bình lại đến với nghệ thuật từ một chỗ tay ngang và hoàn toàn ngoại đạo. Như lời kể của Hoàng Rob thì từ khi anh còn rất nhỏ, mọi người sống xung quanh còn chưa biết cây đàn violin như thế nào thì anh đã mê mẩn loại nhạc cụ này.

Hoàng Rob bắt đầu đến với âm nhạc bằng một lớp học guitar ở nhà văn hóa thiếu nhi và mặc dù học guitar nhưng điều anh luôn ao ước là một ngày nào đó sẽ cầm trên tay cây đàn violin. Không lâu sau, khi còn là cậu học trò lớp 3, có trong tay 700 nghìn tiền mừng tuổi từ trong Tết, anh trốn mẹ vào Huế để tìm mua cây đàn violin. Nhớ lại, Hoàng Rob thổ lộ khi ấy người chủ cửa hàng còn bảo cây đàn violin này chỉ để chụp ảnh cưới chứ không chơi được nhưng anh vẫn quyết tâm mua về. Rồi tiếp đó là quãng thời gian anh tự mày mò học chơi violin và bám trụ niềm đam mê với cây đàn này cả khi theo học một ngành khác hoàn toàn chẳng liên quan gì đến âm nhạc.

“Bình tĩnh sống” là câu slogan mà Hoàng Rob “treo” trên trang Facebook để nhắc mình, nhưng dường như sự dịch chuyển liên tục mới là điều người ta cảm nhận được ở chàng trai này, kiểu như anh thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng được ngủ một giấc đủ 7 tiếng là khi nào.

Lý do của sự bận rộn này là bởi 2 năm qua, anh chàng nghệ sĩ violin tay ngang này đã “phủ sóng” khắp các sân khấu lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Nhưng nói vậy có lẽ chưa đủ, bởi đằng sau lịch diễn với tần suất chóng mặt, Hoàng Rob còn canh cánh với suy nghĩ “bản chất của nghệ thuật, của người nghệ sĩ là phải đi tìm những cái mới, phải tìm ra con đường đi cho riêng mình”.

Sự chịu chơi táo bạo…

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob: Sẵn sàng đi cả khi…đang ngủ! ảnh 2

Và rồi chàng trai 9X này đã ít nhiều làm được điều ấy khi khiến mọi người từ chỗ tò mò đến ngạc nhiên, thậm chí là sửng sốt với những dự án âm nhạc được xếp vào hàng “khủng” . Sau chuỗi MV kết hợp âm nhạc với các thắng cảnh đẹp của đất nước thì Live Concert với tên gọi “Hừng Đông” mà Hoàng Rob sắp thực hiện vào tối 18-12 tại Nhà hát Lớn là một ví dụ cho sự táo bạo này.

Nói vậy là bởi với một nghệ sĩ violin trẻ, lại tay ngang như Hoàng Rob mà dám đứng ra làm một đêm nhạc riêng, lại mời được rất nhiều nghệ sĩ được xếp vào Top “hàng hiệu” như: ca sĩ Hà Trần, Thu Phương, nghệ sĩ múa Linh Nga…tham gia thì quả là chịu chơi. Chưa kể, các ngôi sao đám này đều không quan tâm đến chuyện sẽ nhận được cát-sê bao nhiêu. Hoàng Rob thật thà chia sẻ khi ngỏ lời mời những nghệ sĩ trên, anh đều không dám hy vọng gì, ngoại trừ ca sĩ Thu Phương đã từng biết đến anh và âm nhạc của anh. Tuy nhiên anh rất ngạc nhiên khi Hà Trần nhận lời ngay chỉ vì “chị đã từng nghe bài ‘Cầu vồng đêm mưa’ của em và thích lắm”.

Riêng với nghệ sĩ múa Linh Nga, Hoàng Rob đã ngỏ ý mời chị tham gia trình diễn trong Live Concert của mình từ cách đây vài tháng và cũng chỉ mới nhận được sự đồng ý cách đây vài hôm. Nữ nghệ sĩ múa nổi tiếng khó tính và “kén sô” từ chỗ từ chối vì bận việc đã nhiệt tình nhận lời sau khi nghe đĩa nhạc mới “ra lò” được Hoàng Rob gửi tặng. Linh Nga thậm chí còn chủ động đề nghị sáng tác riêng bài múa cho một ca khúc trong đĩa nhạc này, rồi đưa ra nhiều ý tưởng về dàn dựng sân khấu, phục trang, ánh sáng cho tiết mục mà cô sẽ xuất hiện cùng Hoàng Rob trên sân khấu trong đêm Live Concert. 

Đi để đến gần khán giả…

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob: Sẵn sàng đi cả khi…đang ngủ! ảnh 3

Có người hỏi Hoàng Rob cùng lúc ra album và làm đêm nhạc riêng thì kinh phí ở đâu ra, đáp lại chàng trai trẻ không hề né tránh mà tự tin khẳng định sau những MV âm nhạc mà mình từng làm, anh nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở cả trong và ngoài nước với số tiền cát-sê tăng tới 20 lần. Tiền kiếm được, Hoàng Rob nói vui anh chẳng tiêu gì nhiều mà cất giữ để đầu tư cho nghệ thuật, còn nhà cửa thì anh được bố mẹ hỗ trợ nên không phải lo gì nhiều.

Việc ra đĩa và làm Live Concert tại thời điểm này, Hoàng Rob thổ lộ anh ấp ủ từ cách đây 2 năm, dù vào thời điểm ấy, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua và anh vui miệng nói ra với một vài người bạn. Nhưng rồi khoảng một năm trở lại đây, anh chắc chắn rằng mình sẽ làm và phải làm đến cùng vì đó cũng là cách để anh có thể tiệm cận khán giả và cho mọi người thấy những bước đi trên chặng đường âm nhạc còn rất dài phía trước của mình, dù hoàn hảo hay không.

Lý giải về tên gọi “Hừng Đông” cho cả đĩa nhạc mới và Live Concert sắp tới, Hoàng Rob bảo anh nghĩ ra tên gọi đó sau một đêm dài trằn trọc không ngủ được, lúc đứng sau cửa kính của một ngôi nhà, anh thấy hình ảnh những tia nắng ửng hồng ở phía đông thành phố và cảm nhận được đây chính là điều mình kiếm tìm. Hừng đông là thời điểm chuyển giao giữa đêm và ngày, là sự khởi đầu rất đẹp cho một ngày mới. Và tất cả những cảm xúc ấy được anh đưa vào trong đĩa nhạc của mình. 

Hoàng Rob bảo anh và người cộng sự của mình - nhạc sĩ Khắc Hưng chủ đích sắp xếp nhạc khúc và ca khúc trong album của mình theo thứ tự một ngày với những thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy được, để rồi khép lại một ngày dài là những cơn mộng du như thể hiện sự không ngưng nghỉ và tâm thế sẵn sàng đi cả khi...đang ngủ!