Ngã ba… kêu cứu

(ANTĐ) - Đó là ngã ba thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, giao cắt với Quốc lộ 1A (cũ), nơi có tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua.

Ngã ba… kêu cứu

(ANTĐ) - Đó là ngã ba thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, giao cắt với Quốc lộ 1A (cũ), nơi có tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua.

Lưu lượng người tham gia giao thông đông, lại có những công trình bám sát đường sắt, cản trở tầm quan sát của người điều khiển phương tiện từ trong đi ra; thế nhưng, điểm giao cắt - đường ngang này lại không có barie và nhân viên gác ghi (ảnh). Muốn an toàn, người dân qua đây phải hết sức chú ý, chủ động phòng ngừa. Trung tuần tháng 2 vừa qua, trong khi đi ngang qua đường sắt, 1 xe ôtô loại 15 chỗ đã bị tàu hỏa đâm trúng và kéo lê đi gần 100 mét.

Hãy “cứu” lấy ngã ba thị trấn Phú Mỹ, “cứu” sự an toàn cho người dân, bằng việc lắp đặt hệ thống rào chắn.

Nguyễn Văn Cường (Phú Xuyên, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng