Một phụ nữ mất hơn chục ngàn USD để đổi lấy két sắt chứa toàn giấy

ANTĐ - Chị V đã chuyển vào tài khoản của nhóm người nước ngoài lừa đảo hơn 10.000 USD để đổi lấy một két sắt chứa... toàn giấy.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mbouwe Ebubu (SN 1974, quốc tịch Nam Phi) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Mbouwe Ebubu

Theo nội dung vụ án, vào khoảng đầu năm 2014, chị Nguyễn Thị K.V (SN 1986, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm quen trên mạng internet với một người tên Alex Hopeson (SN 1976, quốc tịch Mỹ đang làm việc tại Brazil).

Ngày 12/3/2014, Alex liên lạc và nói sẽ gửi 1 két sắt, bên trong có 320 nghìn USD nhờ chị V. nhận giữ giúp thì chị V đồng ý. Alex nói việc chuyển két sắt sẽ thông qua công ty vận chuyển có trụ sở tại Malaysia. Ngày 14/3/2014, một người tự xưng là Farah - đại diện công ty nêu trên gọi đến cho chị V yêu cầu chị đóng các loại phí, dịch vụ gồm, thuế sân bay, bảo hiểm tiền mặt, chống rửa tiền… tổng cộng là 11.000 USD.

Từ ngày 14 đến ngày 17/3/2014, chị V đã chuyển 6.000 USD vào tài khoản của bọn chúng. Ngày 18/3/2014, chị V nhận được cuộc điện thoại từ người tự xưng là Douglas James (người được Farah thông báo sẽ tới giao két sắt) yêu cầu chị chuyển tiếp 5.000 USD.

Đến tối ngày 20/3/2014, James đi taxi đến nhà chị V giao 1 két sắt như đã thỏa thuận trước đó. Lúc nhận được két sắt, chị V mở két sắt ra thì thấy bên trong không có tiền mà chỉ có 1 xấp giấy màu xanh, kích thước như tờ tiền USD.

Chị V gọi điện thoại hỏi và được James trả lời các xấp giấy đó là tiền nhưng phải qua xử lý bằng hóa chất và hóa chất đó chỉ mua được ở Đại sứ quán Anh hoặc Mỹ. Số tiền mua hóa chất xử lý James thông báo với chị V là 60.000 USD.

Biết đã bị lừa nên chị V đã đến Công an trình báo. Lúc 16h ngày 24/3/2014, đối tượng James bị bắt khi đang nhận số tiền 55 triệu đồng từ chị V. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên thật là Mbouwe Ebubu.