Hà Nội

"Mồi chài" khách nước ngoài quan hệ để trộm cắp tài sản

ANTĐ -Trong khi ngồi ở ghế đợi ông J.M.Peter đi tắm, Thủy phát hiện trên bàn có 1 số tài sản đắt tiền của ông J.M.Peter nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Bùi Thanh Thủy (SN 1969), trú tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Cơ quan điều tra cho biết, trước đó vào khỏag 3h50 ngày 3-7, tổ công tác Công an phường Quảng An đang trên đường làm nhiệm vụ, khi đến trước cửa nhà số 176 Xuân Diệu thì phát hiện 1 phụ nữ đi bộ có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính, thì người phụ nữ trên không xuất trình được giấy tờ tùy thân và phát hiện trong túi xách của đối tượng có 1 chiếc iPad màu đen, 1 di động iPhone 5s màu đen, 1 chiếc đồng hồ kim loại màu vàng.

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận thường lang thang đến các quán bar làm quen với những người nước ngoài để bán dâm, vào tối 3-7 tại quán bar Seven, trên đường Trần Hưng Đạo, Thủy có quen người đàn ông tên là J.M.Peter, sau 1 hồi trò chuyện với ông J.M.Peter, 2 người đón taxi về nhà ông này ở ngõ 20 đường Tây Hồ, phường Quảng An để “vui vẻ”.

Đối tượng Thủy cùng tang vật trộm cắp của ông J.M.Peter

Tại nhà ông J.M.Peter, trong khi ngồi ở ghế đợi ông J.M.Peter đi tắm, Thủy phát hiện trên bàn có 1 số tài sản đắt tiền trên của ông J.M.Peter nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Thủy cho các tài sản trên vào trong túi xách của mình. Để ông J.M.Peter không phát hiện Thủy dùng chiêu bài quyến rũ, mời ông J.M.Peter uống rượu cho say (trước đó 2 người cũng đã uống rượu tại quán bar Seven) sau đó 2 người lên giường “tâm sự” đến nửa đêm. Biết ông J.M.Peter ngủ say, Thủy nhẹ nhàng cầm túi xách thoát ra ngoài cửa sau của ngôi nhà để tránh bảo vệ phát hiện.

Được biết đối tượng Thủy từng có 2 đời chồng (1 người vừa ra tù, 1 người đang thụ án), hiện đang cặp bồ với 1 người đàn ông làm nghề "xe ôm".