Long Nhật lên tiếng về tin đồn "lấy vợ vì gia tài kếch xù của nhà vợ"

ANTD.VN - Đây không phải lần đầu tiên giọng ca gốc Huế vướng phải những tin đồn không hay liên quan đến chuyện tình cảm và đời sống riêng.

Ở tuổi 52, Long Nhật vẫn chăm chỉ “chạy sô” và tham gia các hoạt động nghệ thuật, từ đóng phim đến các gameshow, talkshow trên sóng truyền hình. Để tiện cho công việc thì Long Nhật sống với hai con lớn ở TP.HCM, còn vợ anh – Kim Ngân sống cùng hai con nhỏ ở quê nhà Hải Phòng. Long Nhật  tâm sự, dù sống xa nhau song vợ chồng anh và các con giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại, vài ba tháng thì chị đưa các con bay vào, hoặc anh cùng các con bay ra để cả nhà đoàn tụ.

Chia sẻ khi xuất hiện trong một talkshow mới đây, Long Nhật dành cho vợ sự biết ơn chân thành khi cô đã cùng anh vượt qua mọi sóng gió, thị phi, sinh cho anh 4 người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và là hậu phương vững chắc để anh yên tâm, thoải mái theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Ảnh cưới của Long Nhật và vợ

Nhắc đến người phụ nữ đã “đầu gối tay ấp” với mình suốt mấy chục năm qua, Long Nhật kể, anh gặp cô lần đầu tiên cách đây 22 năm. Lúc bấy giờ, anh đã đi hát và được nhiều người biết đến. Trong một lần về hát ở thành phố Cảng, anh được tất thảy mọi người vây quanh để xin chữ ký và chụp ảnh, duy chỉ có một người con gái đứng cách đó không xa tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, thậm chí còn thẳng thừng chê anh trông như “cọng bún thiu”. Tình cờ nghe được câu nói đó, anh bỗng nghĩ kiểu gì mình cũng phải “cưa” đổ cô gái “chảnh chọe” này. Thế nên anh chủ động lại gần hỏi han trò chuyện rồi cũng thấy cảm mến vì thấy người con gái ấy khá dễ thương.

Cũng kể từ đó, anh chủ đích ở lại Hải Phòng suốt cả tháng trời, không nhận “sô” diễn ở đâu khác ngoài nơi này. Sau vài tháng tìm hiểu thì cả hai chính thức hẹn hò, đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên và không lâu sau thì nên duyên vợ chồng.

Bà xã âm thầm ở bên cạnh ủng hộ và yêu thương Long Nhật

Thời điểm đó, Long Nhật cũng hứng không ít tin đồn về quyết định kết hôn. Ca sĩ gốc Huế nhớ lại, khi ấy người ta đồn anh cưới cô chẳng qua là vì nhà cô giàu, lắm tiền nhiều của. Thậm chí, sau này có người ác ý còn đồn đứa con trai đầu lòng của cô là con của người khác, việc cô lấy anh chỉ là để hợp thức hóa chuyện có bầu cho thiên hạ đỡ dị nghị. Cực chẳng đã, anh phải bế con trai đi làm xét nghiệm ADN, chứng minh đó là con của mình để dập tắt tin đồn thất thiệt kia. Lúc cầm kết quả trên tay, vợ chồng anh ôm nhau khóc.

Còn về chuyện lấy vợ vì nhà vợ giàu, Long Nhật trải lòng, khi anh quen Kim Ngân, anh không hề biết gì về gia thế nhà cô. Mãi tới sau này khi bắt đầu có cảm tình với cô, biết được việc này, anh từng có ý định bỏ cuộc, nhất là khi bố mẹ của Kim Ngân cũng không muốn gả con gái cho một người ca sĩ nghèo. Tuy nhiên, hiểu được sự mặc cảm ấy ở anh, cô âm thầm ở bên chứng minh cho anh thấy, tình yêu mới là điều quan trọng nhất. Cho đến lúc cả hai lấy nhau về, bố mẹ của cô từng khuyên Long Nhật nghỉ hát để chuyển sang làm công việc kinh doanh, vốn liếng thì không phải lo vì nhà vợ chu cấp hết, song anh lắc đầu từ chối và xin được tiếp tục đi theo nghề hát. Về phía Kim Ngân, cô cũng lặng lẽ ủng hộ quyết định của chồng bằng việc không nề hà cực khổ, theo anh đi biểu diễn khắp nơi, từ nhà hát sang trọng đến sân khấu tạm bợ trong khuôn viên các hội chợ ở quê.

Tổ ấm của vợ chồng Long Nhật

Cũng theo Long Nhật, có quãng thời gian anh miệt mài đi hát suốt, bỏ bê vợ con ở nhà suốt mấy tháng trời nhưng cô vẫn một mực chờ anh về mà không một lời trách than hay oán thán. Nhiều khi thấy có lỗi với vợ, sợ cô phải chịu khổ vì mình, anh đề nghị ly hôn nhưng cô điềm tĩnh đáp lại: “Trong suốt thời gian làm vợ anh, em vẫn chăm sóc tốt con cái, không làm mích lòng gia đình hai bên và cũng chưa từng làm điều gì sai trái với anh, tại sao anh lại bỏ em?". Nghe vậy, anh sững người nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu người phụ nữ này. Dù thế, thỉnh thoảng anh vẫn trêu chọc vợ rằng, nếu anh là cô, anh sẽ ly hôn lâu rồi vì lấy phải người chồng chẳng làm được gì cho vợ mình cả.

Tới giờ, Long Nhật tâm sự, nếu cuộc đời của anh không có người vợ hiền thục cần mẫn ở bên suốt hơn 20 năm qua thì chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Long Nhật tự nhận, anh chẳng biết làm gì cả vì mọi thứ đều đã có vợ vun vén và lo lắng cho hết, nhất là chuyện nuôi dạy con cái. Ở nhà, anh chỉ biết chiều con nên trong mắt các con thì “ba Nhật là số 1”, nhưng vợ anh thì khác, cô rèn cho các con nếp sinh hoạt và tính cách đâu ra đấy. Đặc biệt, cô cũng rất chiều anh, chẳng bao giờ cằn nhằn gì ngoài việc nhắc anh không biết giữ gìn sức khỏe bởi hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất về anh.