TP.Hồ Chí Minh

Khoá trái cửa phòng, phóng hỏa giết người tình và tình địch

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Châu Văn Việt (SN 1968, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó, chiều 16/9 Việt ra đầu thú tại Công an quận Thủ Đức. Bước đầu Việt thừa nhận là hung thủ gây ra vụ phóng hỏa nhằm giết người tình và tình địch xảy ra hơn 3 tháng trước ở địa bàn quận Thủ Đức.

Nghi can Châu Văn Việt

Theo điều tra, dù có vợ con nhưng Việt vẫn chung sống như vợ chồng với bà Lê Thanh T (SN 1974, ngụ tỉnh Nghệ An) ở phòng trọ thuê trên đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Sau gần 2 năm chung sống, đến tháng 2/2015 giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn nên chia tay và Việt phải chuyển chỗ trọ.

Chỉ một thời gian ngắn sau, bà T quen biết và đưa ông Trần Huy B (SN 1978, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) về phòng trọ nói trên chung sống. Biết được tin này, Việt tỏ ra ghen tuông, nhiều lần gây sự và dọa giết bà T lẫn ông B. Ngoài ra cả T và ông B có nhiều lần nhắn tin qua lại với Việt khá căng thẳng.

Đêm 10/6, Việt đi xe gắn máy về quê nhưng tấp vào quán ăn, nhậu 1 mình. Lúc nhậu Việt đọc lại tin nhắn của bà T nhắn cho mình nên tỏ ra bức xúc và quyết thực hiện hành vi.

Việt mua 30 ngàn đồng tiền xăng rồi chạy đến phòng trọ của bà T lúc rạng sáng ngày 11/6. Tại đây, Việt lấy ổ khóa thường dùng để khóa xe máy đề phòng trộm để khóa cửa phòng trọ của bà T. Sau đó Việt tạt xăng vào khe cửa rồi châm lửa. Thấy ngọn lửa bao trùm căn phòng trọ, Việt mới lấy xe máy bỏ đi.

Khi lửa bùng phát , bà T và ông B đang ngủ trong phòng nhưng không thoát ra ngoài được. Những người cùng xóm trọ đã kịp thời phát hiện, phá cửa phòng vào giải cứu đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Theo đó bà T bị bỏng 17%, còn ông B bỏng 10%, cùng nhiều tài sản trong phòng bị cháy hư hại hoàn toàn.

Theo Việt khai, sau khi gây án đã bỏ về miền Tây làm thuê, lênh đênh trên sông nước để kiếm sống và lẩn trốn. Tuy nhiên gần đây biết Công an truy lùng, "lưới trời lồng lộng" rất khó thoát nên Việt ra đầu thú.