Kéo giãn ra sao nổi

ANTD.VN - Nếu như không được nghe các chuyên gia “phẫu thuật” giao thông Hà Nội, tôi với ông và nhiều người chỉ biết kêu ca ùn tắc mà chẳng hiểu vì sao, tại ai.

- Họ đã phát hiện ra những gì, ông nói cho tôi mở rộng tầm mắt.

- Họ “điểm mặt” hàng trăm nhà cao tầng, chung cư mọc lên san sát kề bên nút giao thông cửa ngõ Thủ đô. Có những chung cư 30-40 tầng dân số đông gấp 5 lần một phường trong phố cổ.

- Thảo nào, đầu ngày cuối ngày, ở các khu đô thị, chung cư, xe cộ đủ loại lèn chặt cứng. Không may có đám hay cấp cứu thì...

- Ngoài nhà cao tầng, chung cư, rồi xe máy, ô tô con, các chuyên gia còn tìm ra “khối u” nào không?

- Có chứ, đó là nhiều nhà máy, xí nghiệp lớn đã di dời, nhưng thay vào đó lại mọc lên trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp.

- Đúng là “đánh bùn sang ao”, rốt cuộc vẫn nhồi dân vào nội đô chứ đâu phải kéo giãn ra.

- Thế thì phải kéo giãn nhà cao tầng ra thôi, không thì đường sá, hạ tầng lại tắc tị.