Gieo cái chết, “gặt” án tử hình

(ANTĐ) - Dân buôn “hàng trắng” vẫn bảo, bập vào ma túy là không có đường lùi. Dù ở công đoạn nào đi chăng nữa thì nửa cuối con đường của những kẻ buôn bán “cái chết trắng” thường không tránh được án “dựa cột”.
Biết vậy, nhưng Lưu Văn Hoán vẫn lao vào chỉ vì thèm khát những đồng tiền bất chính.
Gieo cái chết, “gặt” án  tử hình ảnh 1
Một chuyến hàng “khủng”… Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm, xử lưu động tại trụ sở TAND quận Thanh Xuân hôm qua (24-6) là gã đàn ông có khuôn mặt đen bóng, lì lợm. Lưu Văn Hoán (SN 1969), trú ở thôn Đồng Gai, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang, bị cáo buộc về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn: 12 bánh heroin, tương đương 4.200 gam. Lời khai của Hoán thể hiện, đây là lần đầu tiên gã tham gia vận chuyển ma túy từ Mai Châu (Hòa Bình) về Bắc Giang, để đồng bọn đưa đi tiêu thụ. Gã bị bắt vào rạng ngày 4-6-2010, tại ngã tư phố Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Thời điểm bị bắt giữ chính là lúc gã vừa rời chiếc xe khách từ Mai Châu về Hà Nội. Khi đang khệ nệ bê chiếc hòm gỗ đựng đầy ma túy lên xe taxi thì bị lực lượng CSCĐ ập đến kiểm tra. Lúc mới bị di lý về CQĐT, gã khai rằng được một đối tượng người Trung Quốc tên Hoa ở cửa khẩu Cổng Trắng (Lạng Sơn) thuê vận chuyển với tiền công 40 triệu đồng. Thế nhưng lời khai đó nhanh chóng được chính gã thay đổi lại. Con đường buôn bán “cái chết trắng” của Hoán bắt đầu vào tháng 5-2010. Thời điểm đó, gã tình cờ gặp Thân Thị Nga (SN 1979), trú ở TP Bắc Ninh (em họ gã) về quê chơi với lủng liểng vàng bạc trên người, ĐTDĐ “xịn” và xe máy đắt tiền. Hoán choáng ngợp và thèm muốn cuộc sống giàu có nên ngỏ ý xin cô em họ cho đi theo làm ăn. Tưởng Nga chỉ ậm ừ qua chuyện, nhưng không lâu sau trùm ma túy này đã điện thoại bảo gã xuống bến xe Bắc Ninh trao đổi công việc cụ thể. Theo yêu cầu của “bà trùm”, sáng 3-6-2010, Hoán mang bọc tiền do Nga giấu sẵn trong bao tải quần áo đi lên Mai Châu lấy “hàng”. Chiều tối cùng ngày, Hoán được một đối tượng tên Hồng chở ra bến xe. Tại đây, khi chiếc xe khách chuẩn bị xuất bến, gã đã nhận hòm ma túy từ tay tên Hồng, rồi ung dung lên ô tô về Hà Nội.  Và cái giá phải trả Quãng đường từ Tân Yên (Bắc Giang) về Hà Nội ngót nghét 70 cây số, thế nhưng ngay từ sáng sớm trụ sở TAND quận Thanh Xuân đã có rất đông bạn bè, người thân của Hoán chực chờ. Trước lúc phiên tòa bắt đầu, đúng 8h15, chiếc “xe thùng” chở Hoán đỗ xịch tại sân tòa án. Tách khỏi đám đông, một người đàn bà vẻ lam lũ, quê mùa bế đứa con nhỏ trên tay vội nhào. Tuy nhiên, bước chân của người đàn bà ấy buộc phải đứng khựng lại vì hàng rào ngăn cách của cảnh sát. Người đàn bà ấy là Trần Thị H và cháu bé bế trên tay tên Lưu Thị T, vợ và đứa con út của Hoán. Trong vụ án này, Lưu Văn Hoán bị bắt giữ quả tang với số lượng ma túy đặc biệt lớn nên hành vi phạm tội đã quá rõ ràng và gã khó mà thoát khỏi mức án cao nhất. Tuy vậy, quá trình HĐXX thẩm vấn, Hoán chỉ thừa nhận mình tham gia vận chuyển chứ không buôn bán như cáo trạng của VKS cáo buộc. Nói lời sau cùng, gã khẩn khoản: “Xin tòa xét xử đúng người, đúng tội thì bị cáo mới tâm phục, khẩu phục”. Cũng chính vì hành vi phạm tội của Hoán không có gì phải bàn cãi nên ngay cả luật sư biện hộ cũng chỉ khuyên gã cân nhắc kỹ lời khai nhận tội. Bởi dù trực tiếp buôn bán, vận chuyển hay tàng trữ trái phép chất ma túy thì cùng bị pháp luật quy chung vào một điều khoản và có khung hình phạt như nhau. Trong phần luận tội, đại diện VKS giữ quyền công tố cũng đã phân tích, hành vi của Lưu Văn Hoán thể hiện rõ là một “mắt xích” của đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, truy tố, xét xử bị cáo về hành vi buôn bán là không thể khác. Phiên tòa kết thúc với bản án tử hình dành cho bị cáo. Hoán bị dẫn giải trở lại trại tạm giam chờ ngày phán quyết. Ở phía sau, Hoán đâu biết rằng người vợ và 3 đứa con của gã đang phải gánh chịu một nỗi đau tột cùng. “Cái chết trắng” không chỉ tàn phá, hủy hoại sức khỏe và hạnh phúc của hàng vạn gia đình mà nó còn tước đi tính mạng của chính những kẻ gieo rắc hiểm họa này.