Trong khuôn khổ Festival Huế 2016, tối 2-5, vũ đoàn Sadie và ban nhạc Lãng Du đã có buổi trình diễn thứ ba ở cố đô Huế phục vụ du khách.
Với “sức nóng” vẫn còn dư âm đêm diễn đầu tiên tại Cung An Định và đặc biệt là màn quảng diễn trên đường phố ngày 1-5, các cô gái Sadie đã thu hút một lượng lớn khán giả đến với sân khấu Bia Quốc học trong đêm trình diễn đặc sắc của mình.
Mặc dù sân khấu khá trơn trượt vì cơn mưa bất ngờ ngay trước giờ diễn, nhưng những vũ công trẻ trung, xinh đẹp đã cùng với ban nhạc Lãng Du có một khởi đầu “không thể tuyệt vời hơn”.
Bên cạnh những tiết mục biểu diễn nhóm hết sức sôi động: Flamenco, Belly Mob…, đêm trình diễn tại sân khấu Bia Quốc học ghi nhận những màn nóng bỏng của các vũ công.
Được biết đến là “cô gái vàng” của bellydance Việt Nam, nhưng màn solo Fushion của Đỗ Hồng Hạnh khiến khán giả trầm trồ trong những tràng pháo tay giòn giã.
Đặc biệt, sự “ghép đôi” với nghệ sĩ Trần Xuân Hoà trong tiếng trống mê đắm “giục lòng người” càng khiến cho Hồng Hạnh thăng hoa
Bay bổng cùng chiếc khăn sặc sỡ, Hải Châu cho thấy khả năng xử lý tuyệt vời của cô trong màn trình diễn solo của mình.
Cùng với bộ váy trắng tinh khôi, chiếc khăn giúp cô “biến hoá khôn lường” giữa một không gian đậm chất thơ của Huế mộng mơ.
Sở hữu gương mặt đẹp cùng thân hình lý tưởng với những đường cong đầy quyến rũ, tiết mục “Drums solo” của Thiên Kim càng trở nên nóng bỏng và lôi cuốn.
Với nhiều khán giả, xem trực tiếp dường như là không đủ và những chiếc điện thoại thông minh giúp họ có cơ hội được thưởng thức những màn múa bụng quyến rũ
Màn solo Tribal của Trúc Quỳnh, Oriental của Đào Hà cùng các vũ công nhận được
tiếng reo hò tán thưởng của khán giả.
Lộng lẫy và quyến rũ - “Thiên đường Despina” đã khép lại đêm trình diễn tuyệt vời của các cô gái đến từ vũ đoàn Sadie.
Khán giả yêu mến các cô gái tài năng của bellydance có thể cùng với họ tiếp tục làm nên một lễ hội đường phố tuyệt vời diễn ra vào chiều nay 3-5.
Festival Huế: Màn múa bụng nóng bỏng giữa không gian trầm mặc
ANTĐ - Sân khấu Bia Quốc học mang dáng vẻ cổ kính đầy hoài niệm như “bừng tỉnh” khi những cô gái của vũ đoàn Sadie xuất hiện với những điệu nhảy múa bụng đầy gợi cảm và quyến rũ.
Tin cùng chuyên mục
Khai mạc cuộc so tài của 36 thí sinh tài năng diễn viên cải lương toàn quốc
Bản anh hùng ca 'Tình đất' và hành trình 15 năm phụng sự của Tập đoàn TH
“Việt Nam chưa kể hết” và nỗ lực làm mới phim tài liệu cho khán giả trẻ
Chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ
Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nghệ sĩ opera Việt hội ngộ trong Musical Night
Lễ hội Làng Sen năm 2026
Phim điện ảnh “Đất đỏ”, tái hiện chân dung nữ anh hùng Võ Thị Sáu
Dàn “anh trai” tham gia show “Anh trai và cái đuôi nhỏ”
Tái bản cuốn sách thơ "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Loạt vi phạm bị khởi tố và khoảng trống bản quyền nhạc số
“Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026” mở ra không gian mới cho giới trẻ yêu điện ảnh
“Tạm biệt Gohan”: Tình cảm của chú chó bị bỏ rơi làm lay động mọi trái tim
Giữ lửa làng nghề Việt ở thời đại số
Thư viện Hà Nội mở phòng đọc chuyên đề “Thiếu nhi Việt Nam - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”
“Một thời ta đã yêu”: Đi qua thanh xuân bằng tiếc nuối
Bức “Lễ phục linh thiêng” của danh họa Nam Sơn đạt mức triệu đô
Con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tốt nghiệp xuất sắc trường Berklee
Cà muối - món ăn của ký ức và trào lưu mạng xã hội
Lần thứ 2, họa sĩ Thái Lan ra mắt triển lãm cá nhân tại Việt Nam