Đón chào ngày mới 22 - 2
(ANTĐ) - Vi phạm không cài quai khi đội mũ bảo hiểm của người dân hiện nay là khá nhiều. Điều này dẫn đến hậu quả là số ca chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách tăng lên. Lực lượng CSGT hiện chỉ nhắc nhở do hành vi này chưa có chế tài xử phạt trong Nghị định 146/NĐ-CP.
Theo Thượng tá Trần Sơn - Phó trưởng phòng Hướng dẫn Luật và điều tra TNGT (Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt), Nghị quyết 05 của Chính phủ quy định, việc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai mũ sẽ bị coi như không đội mũ bảo hiểm và mức phạt cao nhất đối với vi phạm này là 200.000 đồng.
Vì vậy có thể coi việc xử lý đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai là một biện pháp cấp bách và khi tiến hành sửa đổi bổ sung Nghị định 146/2007/NĐ-CP thì cần bổ sung hành vi này cũng như những biểu hiện đội MBH sai quy cách khác. Từ hôm nay, sẽ không có lý do nào để bạn có thể biện minh cho việc đội mũ bảo hiểm mà không cài quai khi bị CSGT xử phạt.
Bạn đọc thân mến!
Hôm nay, 22-2, ngày sinh của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới người Ba Lan – Phrêđêrich Sôpanh. Thời niên thiếu và thanh niên, Sôpanh sống ở Vacsava, từ năm 1831 sống ở Paris. Tác phẩm của Sôpanh có nhiều loại, nhưng chủ yếu viết cho đàn piano. Sôpanh là người cách tân phương pháp biểu diễn piano trong lĩnh vực hòa âm và phối khí.
Giai điệu của Sôpanh với những âm hưởng “trò chuyện”, đắm đuối chất trữ tình du dương, đượm màu sắc lãng mạn bởi sự táo bạo về bút pháp cổ điển, sự khúc chiết và thanh khiết. Sau khi qua đời, trái tim của Sôpanh đã được đưa về lưu giữ trên quê hương ông – Tổ quốc Ba Lan.
Hôm nay, kỷ niệm 198 năm ngày sinh của Sôpanh (22-1-1810/22-2-2008), người dân Việt Nam cũng rất tự hào khi có Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn – người từng đoạt giải nhất cuộc thi Sôpanh năm 1980, cùng với cây đàn piano, đã mang những bản nhạc bất hủ của Sôpanh đến với nhân loại qua những chuyến công diễn ở nhiều nước trên thế giới.
Bạn đọc thân mến!
Trong nền âm nhạc thế giới, những giai điệu của Sôpanh nổi bật và tỏa sáng, như tiết trời ấm áp hôm nay. ánh mặt trời rực rỡ đã trở lại sau những ngày dài âm u và xám xịt bởi rét đậm rét hại, bởi những đợt không khí lạnh tăng cường cứ liên tiếp nối nhau.
Nhiệt độ cao nhất ở Bắc bộ hôm nay đã lên đến 21-24 độ C. Sự khả quan của thời tiết đã mang lại tâm trạng phấn chấn cho mọi người, trong tình hình chỉ số chứng khoán VnIndex đã tụt sát xuống 700 điểm, giá vàng “phi mã” đến sát 1,8 triệu đồng/chỉ, giá cả các loại hàng hóa chưa có dấu hiệu giảm xuống...
Chúc bạn đọc một ngày mới lạc quan, hiệu quả!
A.N.T.Đ